Từ ngày 17/8, tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đầu cửa ngõ thành phố Vinh có thêm màu áo lính của lực lượng quân sự được tăng cường tham gia làm nhiệm vụ tại đây.
Màu áo lính trên chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố Vinh
1h sáng ngày 26/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 10 nằm trên tuyến Quốc lộ 46 đoạn qua xã Nghi Phong (Nghi Lộc) vắng người qua lại. Thi thoảng có ô tô chở hàng xuống cảng Cửa Lò lưu thông qua. Ảnh: Thành Cường
Màu áo lính trên chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố Vinh
Tất cả các phương tiện đi qua đều được chốt kiểm tra chặt chẽ. Chỉ có những phương tiện đầy đủ giấy tờ mới được đi qua. Ảnh: Thành Cường
Màu áo lính trên chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố Vinh
Ca trực đêm của tổ chốt số 10 có 4 đồng chí gồm 3 cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an và một sĩ quan quân đội được tăng cường từ Trung đoàn 764 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Màu áo lính trên chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố Vinh
Thiếu úy Bùi Danh Nghệ là 1 trong 30 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động, tăng cường cho thành phố Vinh để chống dịch Covid-19. Thiếu úy Nghệ được phân công nhiệm vụ tại chốt này từ ngày tái lập chốt 17/8. Ảnh: Thành Cường
Màu áo lính trên chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố Vinh
Nhiệm vụ hàng ngày của Bùi Danh Nghệ là tham gia phối hợp với các lực lượng chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông qua chốt; hướng dẫn, tuyên truyền người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Màu áo lính trên chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố Vinh
Cùng nằm trong đợt tăng cường của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho các chốt kiểm soát chống dịch, Đại úy Phan Trọng Chinh - Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được phân công nhiệm vụ tại chốt số 09 nằm trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Liên (Nghi Lộc). Ảnh: Thành Cường
Màu áo lính trên chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố Vinh
Mặc dù vắng các loại xe lưu thông, nhưng các thành viên tổ chốt làm nhiệm vụ ở đây vẫn phải căng mắt để quan sát. “Giờ này đường vắng, lái xe hay chủ quan, thiếu quan sát nên rất dễ nhầm chân ga, anh em lúc nào cũng phải tập trung, chú ý từ xa để phòng tránh rủi ro xảy ra” - Đại úy Chinh cho biết. Ảnh: Thành Cường
Màu áo lính trên chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố Vinh
Kiểm tra giấy tờ các phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch dịch Covid-19 theo quy định. Ảnh: Thành Cường
Màu áo lính trên chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố Vinh
Nhiều người đi qua hỗ trợ các phần quà, chia sẻ với sự vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Màu áo lính trên chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố Vinh
“Xem nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu nên anh em chúng tôi luôn nêu cao tinh thần, khắc phục khó khăn để hoàn thành. Mong đại dịch Covid-19 sẽ được đẩy lùi trong thời gian sớm nhất và hiệu quả nhất” - Đại úy Phan Trọng Chinh nói. Ảnh: Thành Cường
Màu áo lính trên chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố Vinh
Ngoài làm nhiệm vụ kiểm soát, Đại úy Chinh cũng như các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt còn tham gia tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn người dân lưu thông qua chốt thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường