Theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân cần “cách ly xã hội” để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, từ ngày 1.4, mọi người dân cần ở trong nhà, chỉ ra ngoài trong các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, mua thuốc men, mua lương thực.....
 
Trong khi đó, các cơ quan chức năng đã yêu cầu đóng cửa các công viên, dịch vụ giải trí, quán nhậu để tránh người tụ tập. Nhiều trường hợp người dân “ra đường không đúng mục đích” cũng đã bị chính quyền xử phạt hành chính.
 
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 7.4, hàng trăm người dân vẫn đổ ra phần đường đi bộ trên đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) để chạy bộ, đạp xe, tập thể dục…

 
Tuyến đường đi bộ nằm dọc đường Láng, ven sông Tô Lịch dài khoảng 4 km, từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở. Ảnh: Trần Cường
 
Phần đường đi bộ bên đường Láng từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở dài khoảng hơn 3 km, từ khoảng 16 giờ chiều 7.4, người dân đổ về khu vực này mỗi lúc một đông, đỉnh điểm là vào khoảng 17 giờ.
 
Có hàng trăm người dân ở mọi lứa tuổi đã tới đây đi bộ, chạy, đạp xe… và ra về vào khoảng 18 giờ 30, đa số đều đeo khẩu trang.

 
Đây là địa điểm lý tưởng cho người dân tới đi bộ, chạy, tập thể dục mỗi buổi sáng, chiều. Ảnh: Trần Cường
 
Ông Nguyễn Minh Long (65 tuổi, trú tại quận Đống Đa) cho biết, trước khi có dịch Covid-19, ông và một số người cao tuổi thường ra đây để đi bộ hàng ngày.
 
Từ khi có dịch và nhà nước yêu cầu người dân hạn chế ra đường, ông Long cũng ở nhà. Tuy nhiên, khoảng 4 ngày gần đây, thấy mọi người lại đi tập thể dục rất đông nên ông Long cũng ra đây đi bộ, sau nhiều ngày ở nhà.
 
“Thấy người ta chạy đông nên tôi ra đi bộ vài vòng cho khỏe, nếu lực lượng chức năng nhắc nhở thì về, nhưng đến giờ chưa thấy ai nhắc”, ông Long nói chiều 7.4.
 
Trong khi đó, nhiều ngày qua, truyền thông báo chí phản ánh các khu vực công viên tại Hà Nội đã đóng cửa tạm ngừng hoạt động, nhiều người dân vẫn trèo rào, vượt tường để vào, nhưng bị lực lượng chức năng nhắc nhở.
 
Thay vào đó, nhiều người dân gồm cả già, trẻ lại tìm đến những khu vực khác như ngoài đường để rèn luyện thể thao.
 
Khi được hỏi tại sao biết chỉ thị của thành phố mà vẫn ra ngoài, thì nhiều người cho biết do ở trong nhà cả ngày trời, bí bách nên tranh thủ một chút buổi chiều tối ra đường để rèn luyện thể thao cho khỏe người, cho thoáng...

 
Chính quyền đang kêu gọi người dân hạn chế ra đường, không tụ tập đông người nhưng hàng trăm người vẫn đổ về đây tập thể dục
 
Theo chị Nguyễn Thị Kiều Anh(21 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), bình thường chị vẫn thường tới Công viên Cầu Giấy tập thể dục, nhưng công viên này đã đóng cửa. “Khi thấy bạn bảo ở đường Láng có chỗ đi bộ sạch sẽ, rộng rãi, nên từ hôm 6.4 tôi đã đi xe máy tới đây để tập chạy”, chị Kiều Anh nói.

 
Người dân đủ mọi lứa tuổi tới đây tập thể dục. Ảnh: Trần Cường
 
Chiều 7.4, một lãnh đạo Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ phóng viên, ngày 8.4, đơn vị sẽ cho lực lượng đến kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền để người dân không tụ tập.

 
Theo một số người dân, mỗi ngày họ chạy khoảng 2 – 3 vòng quanh khu vực này. Ảnh: Trần Cường

 
Những đứa trẻ nô đủa

 
Trẻ em và người già đạp xe để vận động cơ thể. Ảnh: Trần Cường

 
Nhưng phần lớn mọi người tới đây để đi bộ. Ảnh: Trần Cường

 
Mọi người đều đeo khẩu trang nhưng không giữ được khoảng cách 2m. Ảnh: Trần Cường

 
Khoảng 17 giờ là lúc đông người nhất

 
Khoảng 17 giờ là lúc đông người nhất

 
Buổi tối luôn là khoảng thời gian đông người đường tập thể dục nhất

 
Đến khoảng 18 giờ 30 mọi người mới bắt đầu trở về nhà
 
Trước đó ngày 4-4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đứс Chung đã yêu cầu các quận, huyện kiểm tra người ra đường, xử phạt tất cả những trường hợp đi không có lý do cần thiết và sau đó nhiều trường hợp đã bị xử phạt.