"Một ngày nào đó, nếu anh dương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm giá băng" là một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Ngọc Châu những năm 90.

Vậy là chàng nhạc sĩ tài hoa đã thực sự rời xa cõi tạm, đi về phía ánh dương của tâm tưởng người yêu nhạc Việt.

Hôm nay, lễ viếng anh diễn ra từ 12-13h ngày 19/3 (17 tháng Hai Nhâm Dần) tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Nhạc sĩ được an táng tại quê nhà Ngọc Lâu, Phú Xuyên, Hà Nội.

a-1647671697.jpg
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Ngay từ sớm, nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, ca sĩ Tấn Minh... đến đưa tiễn người đồng nghiệp về cõi vĩnh hằng.

b-1647671726.jpg
Ca sĩ Khánh Linh - em gái nhạc sĩ Ngọc Châu khóc nghẹn trước linh cữu anh trai
c-1647671736.jpg
Đoàn viếng Hội nhạc sĩ Việt Nam
d-1647671745.jpg
e-1647671754.jpg
Nhạc sĩ Anh Quân xót xa trước sự ra đi của người em, người đồng nghiệp thân thiết

Nhạc sĩ Ngọc Châu sinh ngày 16/9/1967, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là ca sĩ Vũ Dậu, bố là nghệ sĩ đàn bầu Ngọc Hướng. Ngọc Châu tốt nghiệp khoa Sáng tác, Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) năm 1993.

Anh là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng một thời như: "Thì thầm mùa xuân", "Chiều xuân", "Cô Tấm ngày nay", "Mùa thu vàng"... Âm nhạc của Ngọc Châu mang màu sắc vui tươi, hiện đại. Ca khúc Cô Tấm ngày nay gắn với sự nghiệp của Khánh Linh từ những ngày đầu./.