Trong chúng ta ai cũng có lúc đúng, lúc sai. Ranh giới giữa cái đúng và cái sai chỉ là một lằn nhỏ. Hiện tượng Đoàn Ngọc Hải đang làm cho nhiều người có ý kiến khác nhau. Vậy chúng ta hãy cùng thông thả nhìn lại sự việc.
 
Ông Hải vốn đã cống hiến công sức cho đất nước rất tốt. Ông ấy là người làm việc tích cực và nhiệt tình trong công tác. Những điều tốt đẹp mà ông đóng góp cho đất nước đã được nhà nước nhìn nhận qua chức vụ phó Chủ tịch Quận 1, được Chủ tịch nước nhìn nhận và tuyên dương. Ông từng được phong tặng Huân chương Anh hùng Lao động hạng 3... 

Với tất cả nhiệt tình, tâm đức của ông Hải giành cho đất nước, ông vẫn không thể tránh được sai phạm. Vì đơn giản là con người thì ai cũng có thể có sai phạm. Sai phạm của ông Hải trong quá trình công tác là đã quá tin vào ban tham mưu. Trong giới hạn tầng cao đô thị thì dứt khoát không thể để sai sót này. Và vì biết rằng ông là người thật lòng vì dân, vì nước, nên sai phạm của ông chưa bị truy cứu mà chỉ là thuyên chuyển công tác.

Làm người người ai cũng có lúc sai. Khi sai phải rút kinh nghiệm và sữa chữa thì mới tiến bộ được. Có tiến bộ thì bản thân mới giúp ích cho xã hội tốt hơn, tốt hơn nữa. Vậy mà ông Hải xin từ chức! Thật ra trong công việc mới cũng có việc chuyên ngành của ông Hải. Nhưng ông đã vội vàng rút lui. Ông đã không kiên định với lời hứa trước đó là nhật bất cứ việc gì, làm bất cứ việc gì mà lãnh đạo giao phó! Nhưng mà ông có quyền từ chối công việc. Đó là quyền tự do của mỗi công dân.


Sau khi làm thường dân, ông đã làm rất nhiều việc thiện nguyện giúp những người nghèo khó. Đó cũng là góp phần xây dựng quê hương đó là điều rất tốt. Tuy nhiên ông đi làm bất cứ việc tốt gì, ở địa phương nào, ở bất cứ đâu... cũng kèm theo báo chí, camera, đăng facebook, tung lên mạng xã hội. Ai làm gì cũng có lý do. Vậy lý do của ông - một người có trình độ - có chuyên môn công tác xã hội đang muốn gì?
 

Ông muốn gì khi đã lớn tuổi mà trực tiếp lái xe giúp người xuyên suốt Nam - Bắc? Ở miền Nam cũng có rất nhiều người cần sự giúp đỡ. Từ một bệnh viện huyện về xã thôi thì trong ngày ông cũng không thể giúp hết được số người cần giúp. Hà cớ gì phải xuyên suốt Bắc - Nam?! Vậy ông ấy muốn gì khi đi dọc đất nước như vậy? Khi mà mỗi chuyến đi lại luôn gây chú ý tới mạng xã hội và truyền thông để làm gì? 

1. Gây chú ý tới cộng đồng mạng nhằm quyên góp số tiền lớn.
 
2. Gây chú ý tới các cấp lãnh đạo nhằm biện hộ cho những sai phạm trước đây là ông làm sai là do tin vào tham mưu chứ ông không phải quan tham. Bằng chứng là ông đã dùng nhiều tiền bạc và công sức để làm thiện nguyện.

Qua cả hai ý trên đều cho thấy với cương vị lãnh đạo tài trí, ông sẽ không cần chọn con đường này. Điều này chỉ có thể lý giải là ông nhất thời bồng bột, nông nổi, trẻ trâu... Nhưng ông vẫn chưa vi phạm pháp luật!

Một người có nhiều chú ý, mới nhìn có nhiều việc tốt như ông. Chắc chắn sẽ có nhiều sự ủng hộ. Vì chúng ta có tới cả 100 triệu dân chứ ít gì. Do đó sự ủng hộ tiền bạc vào quỹ nào đó của ông quản là không nhỏ. Do đó khi ông làm bất cứ thiện nguyện gì đều phải đăng đàn facebook, phải có chứng từ xác nhận của địa phương... để sau này còn sao kê tài chính. Khoản này chắc ông phải rút kinh nghiệm từ sao kê A4. Nên ông cũng đã gây ra nhiều ầm ĩ trong việc trao, chuyển, rồi đòi, rồi lại trao tiền thiện nguyện rất hi là quay mòng mòng và cũng rất phiền lòng.

Gần đây ông lại tạo scandal, ông đã làm một việc mà chưa thấy ai làm ở Việt Nam. Việc làm của ông lại một lần nữa gây chú ý , gây phản đối, tạo ủng hộ. Ông lại tạo ra một rối loạn trên làng face tạo những làn sống đối lập nhau... !!! Đó là ông đã tặng lại Huân chương lao động hạng ba đứng tên của ông cho một người mà ông cảm mến. Mà ông cảm mến thì ông tặng đồ kỉ niệm của ông cũng không có gì là vi phạm pháp luật. Có điều đây là Huân chương đã ghi tên.
 

Tôi không biết người nhận tấm Huân chương này sẽ giải thích sao khi có ai hỏi. Chẳng lẽ nói giữ dùm? Cảm xúc khi nhận cái huân chương của người khác nó ra sao... Thiệt kì lạ! Ông Hải đã làm bao điều kì lạ cũng chưa sao. Miễn sao ông đừng vi phạm pháp luật.

Lằn ranh giữa đúng sai rất mong manh ông Hải nhé! Dĩ nhiên trang Facebook cá nhân của ông có nhất nhiều người theo dõi. Lợi dụng tinh thần, bất ổn, chưa kiên định... của ông mà một số thành phần kích động xuyên tạc, bóp méo nhảy và cmt y như trang của cô nàng Tiên lũ lén. Và dĩ nhiên ông cũng không thể đủ thời gian và sức lực để giải thích, chỉnh đốn cho các fan của ông. Vô tình trang của ông thành một sân chơi bát nháo chuyên công kích và nói xấu chế độ của những thành phần bất mãn. Sự việc này kéo dài, ông sẽ là mồi ngon, là cái cầu của bọn chống chính quyền.

Ông nên bình tỉnh, và làm những gì phù hợp với tài sức của mình. Đó chính là yêu quê hương đất nước và trước nhất là yêu bản thân và gia đình của chính ông.

Thật lòng cầu chúc những điều tốt đẹp trong tâm hồn ông được lưu giữ./.