Ngày 29/6, ông Lương Văn Biên, Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, một nam sinh lớp 12 trên địa bàn vừa bị đuối nước tử vong sau khi liều mình cứu bạn.

hoc-sinh-lop-12-duoi-nuoc-164-1656489102472496934503-1656573376.jpg
Thi thể em Sữa được tìm thấy dưới sông Nậm Mộ.

Theo đó, vào khoảng 15h chiều 28/6, em Và Bá Sữa (19 tuổi, trú bản Long Kèo, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) cùng bạn ra sông Nậm Mộ tắm.

Người bạn không may bị trôi ra vùng nước sâu. Phát hiện bạn sắp bị đuối nước, Sữa bơi ra cứu bạn. Khi vừa đẩy bạn vào bờ thì Sữa đuối sức, bị dòng nước cuốn mất tích.

Tìm kiếm hồi lâu nhưng không thấy Sữa, người bạn này đã thông báo cho các bạn khác cùng chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Đến trưa 29/6 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Sữa trên sông Nậm Mộ và bàn giao cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Được biết, em Sữa là học sinh lớp 12A, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Giáo dục Nghề nghiệp huyện Kỳ Sơn.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, em thuê trọ tại khối 4, thị trấn Mường Xén để ôn thi rồi xảy ra sự việc đau lòng./.