2-1646052756.jpg
Chiều 28/2, hàng trăm người dân ở Hội An và các địa phương lân cận tập trung tại nhà tang lễ để chia buồn cùng gia đình các nạn nhân xấu số trong vụ lật cano chở 39 người khiến 17 người tử vong. Lúc này, thi thể bé trai 3 tuổi được làm lễ mai táng, sau đó đưa đến nhà hỏa táng TP Đà Nẵng làm thủ tục
3-1646052784.jpg
Hàng trăm người tập trung theo dõi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
4-1646052819.jpg
Bác ruột nạn nhân xúc động gửi lời cảm ơn tới chính quyền, người dân Hội An đã hỗ trợ việc tìm kiếm, đưa nạn nhân đi hỏa táng.
5-1646052855.jpg
Nhiều người không kìm nén được cảm xúc đã bật khóc trước lúc di quan.
6-1646052896.jpg
Ông Hậu (người dân địa phương) lần đầu chứng kiến một sự việc đau lòng xảy ra ở Hội An. "Đau xót quá, tôi không thể tin được", ông nói.
7-1646052937.jpg
Đại diện lãnh đạo huyện Đông Anh, TP Hà Nội gửi lời cảm ơn chính quyền TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, lực lượng chức năng và người dân đã nỗ lực cứu chữa, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật tàu.
cano1-zing-1646052983.jpg
Thi thể N.M.Q. được lực lượng chức năng tìm thấy lúc gần 14h ngày 28/2 tại khu vực biển Cửa Đại, TP Hội An. Đây là nạn nhân tử vong thứ 17 trong vụ lật cano chở 39 người xảy ra chiều 26/2. Sau khi hỏa táng, tro cốt nạn nhân sẽ được đưa về quê nhà.

Thi thể N.M.Q. được lực lượng chức năng tìm thấy lúc gần 14h ngày 28/2 tại khu vực biển Cửa Đại, TP Hội An. Đây là nạn nhân tử vong thứ 17 trong vụ lật cano chở 39 người xảy ra chiều 26/2. Sau khi hỏa táng, tro cốt nạn nhân sẽ được đưa về quê nhà.

Khoảng 14h04 ngày 26/2, cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật.

Lúc gặp nạn, cano chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Đến chiều 28/2, cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 39 nạn nhân, trong đó có 17 người tử vong, 22 người được cứu sống./.