ha-tinh-hang-loat-xuong-cua-tram-can-chui-ngang-nhien-hoat-dong-1652709294-1652751587-1652755709.jpg
Nhiều xưởng chế biến tràm không phép mọc lên như nấm sau mưa.

Trả lời trên chuyên trang điện tử Tầm Nhìn, ông Nguyễn Xuân Quyền - Trưởng Phòng TN&MT huyện Hương Khê thừa nhận: “Sau khi ghi nhận thông tin phản ánh, huyện đã chỉ đạo các xã xác minh báo cáo lên lãnh đạo huyện. Hiện nay, có khoảng trên 20 cơ sở chế biến, thu mua lâm sản không có giấy phép đang hoạt động. Phòng Nông nghiệp đang tổng hợp lại, sau đó sẽ báo cáo lãnh đạo xử lý…”.

Điều đáng nói thực trạng trên đã xảy ra thời gian qua và rất rầm rộ nhưng vì sao các cấp của huyện này lại chưa xử lý dứt điểm?

Hậu quả là tại địa bàn huyện miền núi này nhiều xưởng thu mua, chế biến keo tràm trái phép ngang nhiên “mọc lên” như nấm sau mưa. Hàng loạt xe tải chở gỗ tràm có dấu hiệu quá khổ, quá tải vô tư “lộng hành” trên các tuyến đường dân sinh, khiến dư luận bức xúc.

ha-tinh-hang-loat-xuong-cua-tram-can-chui-ngang-nhien-hoat-dong1-1652709316-1652751666-1652755757.jpg
Hạ tầng giao thông bị các dàn xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải cày nát...

Hệ lụy mà người dân phải gánh chịu từ những cơ sở hoạt động không được cấp phép này là gây ô nhiễm môi trường dân sinh; kết cấu hạ tầng bị các dàn xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải cày nát, phá vỡ; gây mất an toàn giao thông. Đáng nói hơn, nhiều cơ sở chế biến keo tràm còn “ngang nhiên” đấu nối trái phép ra đường mòn Hồ Chí Minh khiến cho người dân, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này luôn nơm nớp lo sợ.

ha-tinh-hang-loat-xuong-cua-tram-can-chui-ngang-nhien-hoat-dong2-1652709316-1652751721-1652755796.jpg
Không những phá nát hạ tầng, các điểm chế biến keo tràm này còn gây ô nhiễm môi trường.

Người dân bức xúc: “Hàng ngày có đến hơn chục chuyến xe tải chở keo tràm chất cao như núi ngang nhiên chạy trong đường dân sinh, đe dọa tính mạng người dân. Cử tri cũng đã có ý kiến lên chính quyền nhiều lần nhưng sự việc vẫn không dừng lại”.

Sự việc trên diễn ra thời gian dài, dân biết, dân đã kêu, không thể nói chính quyền không hay? Phải chăng các cấp chính quyền huyện Hương Khê “bảo kê” hay bất lực?