Sau hơn 40 ngày điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An, đến ngày 28/12/2021, bà Nguyễn Thị Minh (SN 1978, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã được xuất viện về nhà.

Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, cắt ghép, bà Minh vẫn chưa hết các cơn đau, chưa biết khi nào mới có thể đi lại.

1-1641775522.jpg
Bà Nguyễn Thị Minh bị cột cổng đổ đè trúng gây thương tích nặng, phải điều trị hơn 40 ngày tại bệnh viện.

Theo lời kể của bà Minh, chiều ngày 15/11/2021, bà cùng chồng và một số người khác đi làm thuê, hàn mái che tại nhà ông Nguyễn Văn Bình ở xóm 6, thôn Gia Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh.

Cùng thời điểm này, thôn xóm đang tiến hành mở rộng đường nên thuê Công ty TNHH Hùng Quang (gọi tắt là Công ty Hùng Quang; địa chỉ tại xã Đức Thịnh cũ, nay là xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) phá dỡ tường rào bên cạnh nhà ông Bình.

Nhân viên lái máy của Công ty Hùng Quang đã vươn gàu máy từ xa, đẩy cột cổng cùng tường rào đổ ập xuống, va đập vào chân phải bà Minh làm bà bị thương nặng.

Ngay sau đó, bà được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa thị xã Hồng Lĩnh cấp cứu, sau đó chuyển tới Bệnh viện Hồng Hà, tuy nhiên, do bà Minh bị gãy cẳng chân, mắt cá chân phải bị dập nát nên phải chuyển ra Bệnh viện 115 Nghệ An ngay trong buổi chiều cùng ngày để tiến hành phẫu thuật.

Theo thông tin từ Giấy chứng nhận phẫu thuật của Bệnh viện 115 Nghệ An, bà Nguyễn Thị Minh bị gãy hở xương cẳng chân phải (P), vỡ xương gót phải (P), phải phẫu thuật cắt lọc vết thương cẳng chân, cố định ổ gãy bằng đinh nội tủy 3 chốt; đồng thời cắt lọc vết thương mu chân phải, xuyên 3 đinh K cố định xương gót/MTS, xuyên 2 đinh K cố định xương sên.

2-1641775550.jpg
Bị cột cổng đổ đè trúng, bà Minh bị gãy xương cẳng chân phải, vỡ xương gót phải, mắt cá chân bị dập nát phải tháo bỏ.
3-1641775572.jpg
Sau hơn 40 ngày điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An, bà Minh mới được ra viện.

“Khi mới vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, ông Quang (Giám đốc Công ty Hùng Quang) có đánh xe đến. Do tôi không có bảo hiểm nên ông Quang có nộp tạm cho bệnh viện 500.000 đồng và đưa cho chồng tôi 1 triệu đồng.

Từ đó đến nay, gần tháng rưỡi trời nằm viện, tiền bạc thì chưa nói nhưng bên chủ thầu thi công họ không hề hỏi han gì cả. Chồng tôi gọi điện thì họ không trả lời, dùng số điện thoại lạ gọi đến thì họ nghe qua rồi tắt máy.

Vừa rồi nhờ có người nhà gọi điện thì bên Công ty Hùng Quang mới đến và đưa thêm 2 triệu đồng nói là ''tiền thăm hỏi''. Trong khi đó, bản thân tôi chịu đau đớn do mắt cá chân bị dập nát nên phải tháo bỏ và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Hơn nữa, từ lúc xảy ra tai nạn tới nay gần 2 tháng tôi không làm được việc gì, còn phải đóng tiền viện phí trên 73 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác khi tôi phải nằm viện, người nhà phải trông nom chăm sóc”, bà Minh bức xúc phản ánh.

4-1641775596.jpg
Chưa kể các chi phí trông nom, chăm sóc bệnh nhân trong hơn 40 ngày, số tiền viện phí mà gia đình bà Minh phải thanh toán cho các ca phẫu thuật và điều trị là hơn 73 triệu đồng.

PV đã liên lạc với ông Đoàn Xuân Quang (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Quang, đơn vị được thuê phá dỡ hàng rào) để tìm hiểu, xác minh thông tin vụ việc. Qua điện thoại, ông Quang xác nhận Công ty ông được xóm thuê đập bờ rào để mở rộng lòng đường, còn bà Minh làm thuê cho một gia đình cạnh đó.

“Lúc đó máy đứng cách cột cổng 5m. Khi ngoặm gốc cây mưng để nhổ lên thì động vào bờ rào nên bờ rào bị đổ. Do bờ rào nối liền với cổng nên đổ cả cột cổng luôn, chứ máy không xô vào cột cổng”, ông Quang nói.

Về nguyên nhân xảy ra tai nạn với bà Minh, ông Quang cho rằng ''nguyên tắc là không được vào nhưng chị này vẫn ẩu. Lúc đó đừng chui vào lấy đồ đạc thì không việc gì, do số đen thôi, bất ngờ như thế thì trời cũng không biết được''.

Ông Quang không nói đến việc bồi thường. Giám đốc Công ty Hùng Quang cho rằng, 'về tình người với nhau' thì cá nhân ông đã đến bệnh viện thanh toán 500.000 tiền tạm ứng và đưa cho người chồng 1 triệu đồng để chi phí.

Ngoài ra, do chị Minh không có Bảo hiểm y tế nên ông Quang 'đã hỏi thôn trưởng xin cho hộ cận nghèo với giá 1,5 triệu đồng để được hưởng bảo hiểm''. 

“Sau đó tôi bận, hơn nữa bị bệnh nặng nên không ra thăm được. Họ có điện nhưng tôi nói rằng khi nào về thì sẽ đến. Hôm trước họ về, tôi có sang nhà và gửi cho 2 triệu đồng nữa”, ông Quang phân trần.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động này, lãnh đạo xã Thanh Bình Thịnh xác nhận, trong quá trình giải tỏa tường rào để mở rộng đường thôn xóm, một cột cổng của nhà dân bị đổ khiến bà Minh bị gãy chân.

“Lúc đó tưởng là chuyện đơn giản nên họ không mời chính quyền hay công an đến lập biên bản, địa phương không nắm được thông tin chính xác. Qua tìm hiểu thì mỗi người báo cáo một đằng nên không biết nguyên nhân từ đâu”, vị này thông tin./.