Khoảng 13h chiều ngày 12/10, lực lượng chức năng tiến hành đưa thi thể của thai phụ bị nước lũ cuốn trôi tại Huế vào bờ. Cạnh đó, chồng của nạn nhân bật khóc đau đớn...
.gif)
.gif)
Chồng của thai phụ bật khóc đau đớn... Ảnh: Tuổi trẻ.
Nạn nhân là chị Hoàng Thị Phượng (35 tuổi), đang làm công nhân may ở khu công nghiệp Phong Điền. Sáng 12/10, chị Phượng chuyển dạ được chồng là anh Nguyễn Văn Minh đưa vào bệnh viện sinh nở.
Khi còn cách đường quốc lộ 100m, đoạn đường giao thông đã ngập sâu, anh Minh nhờ một người dân đang thả lưới đưa giúp chị Phượng đi qua điểm ngập bằng ghe.
Khi còn cách bờ 20m thì không may ghe bị lật ghe, người chèo ghe đã nhảy xuống cứu chị Phượng nhưng không kịp.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm. Đến khoảng 13h chiều cùng ngày, thi thể của nạn nhân được tìm thấy.
Thời điểm tìm thấy thi thể của chị Phượng, trời vẫn mưa rất lớn, mực nước lên nhanh.
Trước đó, chịu ảnh hưởng của những cơn mưa lớn và áp thấp nhiệt đới, mực nước ở các sông lên nhanh, hiện vẫn ở mức cao, riêng sông Bồ khoảng trưa nay lũ sẽ đạt đỉnh.
.gif)


.gif)
Một số hình ảnh khác khi lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ
Ngay khi biết tin chị Phượng qua đời, nhiều người dân bày tỏ sự xót thương với 2 mẹ con và cầu mong họ được siêu thoát. Được biết, khi tìm thấy chị Phượng, lực lượng chức năng đã trực tiếp đưa 2 mẹ con về nhà./.