Đến đảo Kihnu nằm ngoài khơi Estonia, du khách sẽ tận mắt chứng kiến nơi hiếm gặp trên Trái Đất, phụ nữ đảm nhiệm mọi việc, bất kể nặng nhẹ.
 
Nằm cách bờ tây Estonia 11km, hòn đảo nhỏ Kihnu chỉ với hơn 400 cư dân là cộng đồng mẫu hệ duy nhất còn lại ở châu Âu và  một trong số ít những cộng đồng còn tồn tại trên thế giới.
 
Truyền thống văn hóa của người Kihnu thể hiện trong nhiều bài hát, trò chơi, điệu nhảy, lễ cưới và thủ công mỹ nghệ.
 
Theo truyền thống trên đảo, nam giới ra khơi đánh cá trong nhiều tháng, phụ nữ ở nhà đảm nhận việc lãnh đạo cộng đồng. 
 

 
Phụ nữ Kihnu mặc trang phục truyền thống ca hát nhảy múa trong lễ hội tại địa phương.
 
Biểu tượng dễ thấy nhất trong văn hóa của người Kihnu chính là đồ thủ công bằng len được cư dân dệt bằng những công cụ truyền thống. Trang phục có màu tươi sáng, những đường kẻ sọc có màu sắc sống động và những chi tiết thêu tay phức tạp.
 
Câu chuyện về những người phụ nữ nơi đây thường gắn liền với bàn tay khỏe mạnh và trái tim rộng lớn.
 
Cùng chiêm ngưỡng loạt bức ảnh về những người phụ nữ đặc biệt ở đảo Kihnu được nhiếp ảnh gia Anne Helene Gjelstad ghi lại trong mỗi chuyến thăm.
 

 
Cuộc sống bình yên trên đảo Kihnu.

 
Lohu Ella là một trong những bậc thầy thủ công mỹ nghệ đáng kính của Kihnu. Bà rất thân thiện và tốt bụng. Anne Helene Gjelstad chia sẻ bản thân đã học được văn hóa ăn mặc của phụ nữ, cách họ tạo ra chiếc mũ truyền thống độc đáo, hiểu về trang phục khi đi ngủ và cách họ giữ kho báu của làng từ người phụ nữ này.


 
Vahtra Helju, người phụ nữ lớn tuổi được kính trọng ở đại phương. Bà luôn có mong muốn được chụp ảnh với con bò yêu quý của mình.
 
 
Järsumäe Virve luôn yêu động vật và mọi sinh vật sống. Bà không biết mình có bao nhiêu con mèo. Thậm chí bà chào đón cả mèo của hàng xóm khi chúng đến ăn cùng mèo nhà. Bà có hai con chó, một con ngựa và hai con dê - là nguồn cung cấp sữa cho gia đình. Bà Järsumäe Virve thích uống sữa dê ngay khi vừa được vắt ra, bà cho rằng điều này tốt cho sức khỏe.


 
Järsumäe Virve là một người đặc biệt. Ở tuổi 81, bà đã hoàn thành ước mơ của mình, đó là được nhảy dù.


 
Khu vực bếp của những người phụ nữ trên đảo Kihnu.


 
Những người phụ nữ trong làng mặc đồ màu xanh tập trung để cầu nguyện và hát trong một tang lễ. Sau nghi thức này, đàn ông mới được đến  viếng người quá cố.
 
 
Ca nhạc là phần không thể thiếu trong đời sống của người dân đảo Kihnu.