Cùng vì chuyện hôn sự mà người phụ nữ này đã cảm thấy vô cùng áp lực nên dẫn đến hành động dại dột. Nhờ phước lớn mạng lớn, cô được một người đàn ông giúp đỡ kịp thời.
Người ta hay nói có con gái lớn trong nhà như bom nổ chậm, như hũ mắm treo đầu giường vì chẳng may vỡ thì gây ra nhiều nguy cơ. Con gái tuổi càng lớn thì khả năng ở giá càng cao vì chẳng trai nào thèm lấy, mà có lấy thì cũng là những ông đã ly dị, vợ chết hoặc có khuyến khuyết nào đó trên cơ thể. Nói chung, con trai lớn tuổi không sao chứ con gái lớn tuổi là không chỉ cha mẹ mà cả dòng họ đều rất lo lắng.
Mà nỗi lo âm ỉ lâu ngày trở thành áp lực, nếu không kìm chế được, gia đình rất dễ trút áp lực ấy lên đầu con gái. Đã có rất nhiều trường hợp cha mẹ gấp rút làm mai, nếu không có kết quả tốt thì lâu ngày sẽ chuyển sang mắng chửi, đuổi đi, dọa sẽ cắt hộ khẩu,... Còn như trường hợp của người phụ nữ 34 tuổi sau đây thì chị phải nhảy cầu. Theo bức thư để lại, chị cho biết mình bị cha mẹ, em gái ép buộc phải nhảy cầu vì mãi chưa lấy chồng. Trong giây phút nóng giận, chị đã quyên sinh để thỏa mãn yêu cầu của gia đình.
.jpg)
Fanpage đăng tải về sự việc. Ảnh chụp màn hình
Cụ thể, tên fanpage Hà Tĩnh chia sẻ sự việc vừa xảy ra tại cầu Bến Thủy. Theo đó, áp lực lấy chồng quá lớn đã khiến cô nhảy cầu nhưng may mắn được một chàng trai cứu giúp kịp thời. Dù không có thiệt hại về người, cũng chẳng biết thực hư nội tình bên trong gia đình thế nào nhưng đây là hồi chuông cảnh báo cho các bậc cha mẹ về hậu quả của việc hối thúc con cái kết hôn. Nếu thư thả cho con gái thêm thời gian, có lẽ cô cũng không mệt mỏi đến mức tìm đến cái chết.
Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên quyên sinh vì gia đình gây áp lực kết hôn. Vào năm 2018, giới truyền thông Trung Quốc xôn xao về câu chuyện anh Mã 32 tuổi ở Hàng Châu, Chiết Giang đã viết thư tuyệt mệnh rồi tự tử vì gia đình gây sức ép chuyện lấy vợ. Họ muốn anh mau chóng kết hôn nên anh phải nói dối rằng mình đã có bạn gái. Bố mẹ còn định mua nhà, cho anh hẳn 1 tỷ để mua xe hơi mới chuẩn bị lấy vợ. Để ép anh dẫn bạn gái về ra mắt, bố mẹ anh làm một bữa tiệc hoành tráng, bàn chuyện kết hôn sao cho thật nhanh chóng.
Nhưng không thể giấu được nữa, anh viết thư nói rõ sự thật rằng mình không thể tìm được người yêu. Và sau đó, anh đốt than tự sát. May mắn là em trai của anh Mã phát hiện ra sự việc và đưa anh đi cấp cứu.
.jpg)
Anh Mã 32 tuổi đã viết thư tuyệt mệnh rồi tự tử vì gia đình gây sức ép chuyện lấy vợ.
Trên đời này, thứ không thể cưỡng cầu chính là tình duyên. Phải duyên thì gặp, không duyên thì tan, có muốn cũng không thể nào có được. Ai chẳng muốn tìm được người tâm đầu ý hợp, sớm kết tóc se duyên để ổn định cuộc sống. Nhưng đâu phải muốn là được. Trai thanh nữ tú thì hàng hà sa số, nhưng có được người chịu gắn với mình, hợp tình hợp lý để trở thành vợ chồng thì không phải chuyện đơn giản. Người may mắn, kẻ lại không, chuyện tình cảm bao đời nay vẫn làm người ta phiền não là vì thế.
Bởi vậy, gia đình nên thấu hiểu và động viên con cái nếu đến tuổi kết hôn vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Miệng lưỡi thiên hạ ngoài kia đã đủ mệt mỏi lắm rồi, bản thân các chàng trai, cô gái còn độc thân cũng chẳng thấy thoải mái gì. Mà cuộc sống này đâu chỉ có mỗi chuyện kết hôn là đáng lo, những người trẻ còn phải gánh trên vai rất nhiều thứ mệt mỏi khác nữa. Gia đình đáng lý phải là nơi bình yên, an ủi con cái và thắp lên hy vọng cho con thì đằng này lại hối thúc, gây áp lực thì thử hỏi làm sao có thể chịu được. Thôi thì vạn sự tùy duyên./.