Nghĩ lại cuộc đời đàn ông cũng khổ, khi bé thì nhờ mẹ, nhờ cha, lớn lên nhờ vợ về già thì nhờ con. Cả cuộc đời thằng đàn ông phải đi nhờ cậy người khác, nhiều khi nghĩ cũng tủi lắm, kiếm được đồng tiền thôi đã mệt lắm rồi.
Phận làm trai 12 bến nước các bác ạ! Cứ tưởng ra xã hội làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi.
Làm ăn muốn kiếm được tiền thì phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát. Xã hội này, chỉ có làm, chịu khó cần cù thì bù siêng năng.
Thế nào mà phận làm trai nó bạc thật sự.
Phận làm trai 12 bến nước các bác ạ! Cứ tưởng ra xã hội làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi.
Làm ăn muốn kiếm được tiền thì phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát. Xã hội này, chỉ có làm, chịu khó cần cù thì bù siêng năng.
Thế nào mà phận làm trai nó bạc thật sự.

Sau 1 đêm vất vả làm ăn

Nhận lại là ánh mắt tẻ nhạt

họ cứ thế mà đi như chưa từng quen biết

Kiếm được đồng tiền mà lau nước mắt

Nhận lại là ánh mắt tẻ nhạt

họ cứ thế mà đi như chưa từng quen biết

Kiếm được đồng tiền mà lau nước mắt
Đúng là chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì xưa rồi nhé. Thế cho nó dễ!