Qua làn khói tôi nghĩ anh đã thấm thía điều gì đó. Chắc anh đang ân hận vì không tôn trọng vợ và khiến cho người phụ nữ của mình bị tổn thương.
 
Ông cha ta thường có câu: “Đàn ông đội vợ trên đầu trường sinh bất lão” để nói đùa ám chỉ việc các ông chồng nên sợ vợ. Cuộc sống hôn nhân vốn muôn màu, có người cưới vợ thì sợ chồng, chồng nói 1 tiếng không dám cãi, nhưng cũng có những ông chồng sợ vợ hơn sợ cọp. Họ thậm chí còn ví vợ như sư tử hà đông.
 
Nhưng thật sự các bà vợ chẳng cần các ông chồng phải sợ mình đâu, có ai vui vẻ gì khi các anh chồng gặp vợ mà khúm ním sợ sệt, vợ chồng lúc nào cũng kẻ dưới người trên. Thứ các bà vợ muốn đó là các anh hãy nể và tôn trọng cô ấy. Nhiều người vì lý do gì đó mà thường tỏ ra xem thường vợ mình khiến cô ấy đau khổ và tự ti vô cùng. Đó là 1 người chồng tồi và nếu ai vẫn đang đối xử với vợ như thế thì nên xem lại mình.


 
Ảnh minh họa
 
Tôi có chơi thân với 2 anh bạn và 2 anh ấy tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Hai người ấy cùng cưới được vợ xinh và có công việc ổn định. Nhưng sau 6 năm vợ anh thứ nhất càng ngày càng trở nên rạng ngời và trẻ trung còn vợ anh thứ 2 thì dần dần trở nên héo úa. Tôi nghĩ tất cả cũng có nguyên do của nó và hầu hết nguyên nhân đều xuất phát từ các ông chồng.
 
Ông thứ nhất rất chiều và tôn trọng vợ. Mỗi lần đưa vợ đi cơ quan tôi thấy ông ấy chăm chỉ chụp ảnh cho chị, nhiều ông chồng khác cười nhạo: “Việc gì ông cứ phải bám đít vợ thế làm gì, cứ mặc kệ các bà ấy tự chơi với nhau. Mình là đàn ông mình cứ việc nhậu nhẹt và đi hát thôi”. Nghe họ nói vậy anh không thấy ngại hay giận mà chỉ bảo: “Đã không đưa vợ đi thì thôi, còn đưa đi thì phải chăm sóc người ta chứ. Tôi sợ vợ tôi lạc lõng, hơn nữa mấy khi vợ chồng đi du lịch cùng nhau, cứ tranh thủ làm chị em vui các ông ạ, anh em mình thì đi xõa suốt mà”. Nghe đến đó mấy ông chồng kia thôi cười cợt thậm chí còn thấy xấu hổ vì mình đã không nghĩ được như anh ấy. Lần nào cũng vậy, hễ đưa vợ đi anh ấy sẽ không để chị ấy bơ vơ hay lạc lõng. Anh ấy gắp cho chị vợ từng miếng thức ăn và thỉnh thoảng lại mỉm cười với vợ. Tuy nó không quá lố nhưng vừa đủ để người phụ nữ cảm thấy mình được trân trọng và tôn trọng.
 
Còn anh thứ 2 thì tệ hơn nhiều, hôn nhân của họ mới được 6 năm anh ấy đã ngoại tình. Đã vậy khi bị vợ phát hiện anh ấy còn câng câng bảo: "Ừ là tôi cặp bồ đó thì sao nào?". Chị vợ đau khổ và tổn thương vô cùng. Tôi nghe ông ấy kể mà tức nghẹn thay:
 
- Sao anh lại làm thế, anh gây ra lỗi, đã vậy còn làm chị ấy tổn thương. Chị ấy là vợ anh cơ mà. Ít nhất chị ấy phải tôn trọng người ta chứ, chị ấy đáng nhận được điều đó hơn cô bồ nhí đáng ghét kia của anh đấy.


 
Ảnh minh họa
 
- Kệ, tại lúc đó anh cũng háo thắng quá. Anh cũng không biết sao mình lại làm thế nữa.
 
- Em nói cho anh biết, đàn ông có thể không sợ vợ nhưng nhất định phải nể và tôn trọng vợ mình. Xát muối vào lòng người đàn bà đã cùng anh trải qua bao sóng gió và sinh con cho anh nữa đó chính là sai lầm lớn nhất trong đời anh đấy. Anh muốn gia đình mình tan nát rồi mới hả hê à?
 
- Ừ anh biết rồi... Anh sẽ sửa.
 
Anh ấy ngồi rít điếu thuốc trầm ngâm suy nghĩ. Sau lần đó tôi thấy anh có vẻ quan tâm vợ hơn nhưng tôi biết dù anh có làm gì thì nỗi đau anh gây ra cũng không thể lấp đầy nổi nỗi đau và sự tổn thương của vợ mình. Thỉnh thoảng chị ấy lại đăng những bức ảnh hoặc nhưng dòng trạng thái buồn, tôi hiểu lý do là vì điều gì.
 
Thiết nghĩ vợ chồng sống với nhau hơn 2/3 cuộc đời, có tôn trọng nhau thì hạnh phúc mới bền vững được. Cuộc đời của người vợ có hạnh phúc hay nhau phụ thuốc phần lớn vào thái độ và cách ứng xử của ông chồng.