Nghẹn lòng hình ảnh cụ ông 72 tuổi bật khóc nức nở khi nhận được suất cơm từ thiện nóng hổi sau 5 ngày không hạt gạo bỏ bụng, dầm mưa trên nóc nhà.
 
Theo báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, chiều ngày 21/10, ông Lê Ngọc Huân - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, 5.000 suất cơm trưa đã được trao đến tay người dân vùng lũ lụt ở Quảng Bình.


 
Cụ ông 72 tuổi này đã bật khóc khi nhận được suất cơm nóng hổi.
 
Theo ghi nhận của PV, để vận chuyển suất cơm nóng, chai nước lọc hay gói mì tôm,...đến tay bà con đang sống chung với lũ là cả một quá trình gian nan, do trời tiếp tục mưa nặng hạt và nước vẫn dâng cao.
 
Hiện lũ lụt miền Trung vẫn đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Dù vậy, rất nhiều tổ chức, cá nhân làm thiện nguyện trên khắp cả nước đã không quản ngại đường sá xa xôi, nguy hiểm để vào tâm lũ, tiếp tế lương thực cho người dân miền Trung.
 
 
Cụ Lài hiện đang sống ở rốn lũ của tỉnh Quảng Bình.
 
Đáng nói, hình ảnh cụ ông sống ở rốn lũ của tỉnh Quảng Bình, bật khóc khi nhận được suất cơm hộp nóng hổi giữa biển nước mênh mông khiến nhiều người xót xa. Được biết, cụ tên là Nguyễn Văn Lài (72 tuổi), trú tại thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 
Cầm suất cơm cứu trợ trên tay, cụ Lài òa khóc nức nở vì đã nhịn đói nhiều ngày nay. Dù các con của cụ đều sống quanh đây nhưng nhà cửa cũng trong tình trạng ngập úng tương tự nên không hỗ trợ được gì nhiều. Vừa ăn cụ vừa chia sẻ, suốt 72 năm sống trên đời chưa từng gặp một trận đại hồng thủy nào lớn như vậy.


 
Ông Lài cho biết đây là một trận lũ lịch sử chưa từng thấy trong đời.
 
Những hình ảnh đẹp được ghi nhận tại rốn lũ lớn nhất tỉnh Quảng Bình:


 
Nhiều hộ gia đình tất bật chuẩn bị cơm để tiếp viện cho bà con vùng ngập lụt.


 
Nhiều đoàn xe từ thiện nối đuôi nhau trên tuyến đường quốc lộ 1A.


 
Các tổ chức, cá nhân khắp cả nước đổ về Quảng Bình tiếp tế lương thực và các trang thiết bị thiết yếu cho bà con an toàn trong mùa lũ.


 
Người dân vùng lũ hỗ trợ nhau vượt qua cơn đại hồng thủy.


 
Sáng 21/10, thuyền ghe cứu hộ được tăng cường thêm cho ngư dân xã Hải Ninh.


 
Đoàn từ thiện đã di chuyển đến Quảng Ninh (Quảng Bình).


 
Tinh thần tương thân tương ái trong mùa mưa lũ thật đáng quý biết bao!




 
Lực lượng tiếp tế đã chuẩn bị 5.000 suất cơm trao tận tay bà con vùng lũ.


 
Người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai luôn là đối tượng được ưu tiên hàng đầu.


 
Lực lượng tiếp tế đã viện trợ lương thực cho người dân vùng lũ lớn nhất Quảng Bình.


 
Mưa lũ khiến nhiều bản làng chìm trong biển nước mênh mông.


 
2.000 lít dầu được Công ty Tiến Đạt (Đồng Hới) ủng hộ./.