Dù 72 tuổi nhưng cụ ông này vẫn còn hiến tinh trùng của mình và hiện tại cụ đã có 45 đứa con được sinh ra cũng như chưa có ý định "nghỉ hưu" sớm.
 
Theo Daily Mail cho hay, cụ ông có tên John Lindsay Maygaer, năm nay 72 tuổi, đang sinh sống tại thành phố Sydney, Úc đã bắt đầu hiến tinh trùng của mình từ năm 1978. Bởi một biến cố khó quên mà cụ đã quyết định làm công việc này.
 
Được biết, sau khi kết hôn ông bà Maygaer đều mong muốn có con nhưng sau 2 lần đậu thai rồi sẩy, vợ chồng cụ thấu hiểu được nỗi đau của việc mất con, đặc biệt là đối với những người vô sinh hiếm muộn.
 
Từ năm 1978 đến 1979, trong 1 năm đầu tiên hiến tinh trùng này, ông Mayger không biết chính xác có bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra nhưng theo ước tính thì có thể là 24 đứa trẻ đã được chào đời từ tinh trùng mà cụ đã hiến tặng.
 

 
Chia sẻ của cụ ông Mayger, "Sau 2 lần vợ sẩy thai tôi vô cùng đau buồn và bắt đầu hiểu được nỗi buồn ấy của những người không thể có con trên thế giới này"
 
Sau 2 lần sẩy thai, ông và bà đã nhận thức được ý nghĩa của việc có con cái hạnh phúc và thiêng liêng đến nhường nào nên cả 2 đã cùng gìn giữ cho những lần mang thai tiếp theo. Cuối cùng, cụ Mayger và vợ cũng được tận hưởng niềm vui sướng, khi hân hoan chào đón 4 đứa con bé bỏng, thỏa được mong ước làm cha làm mẹ của mình.
 
Nhưng tới năm 2003, do bất đồng quan điểm trong cuộc sống hôn nhân mà ông bà đã chính thức chấm dứt, lúc đó ông Mayger đã 55 tuổi và trở lại với công việc hiến tinh trùng. Thế nhưng do tuổi tác đã quá cao mà các cơ sở y tế đã từ chối.
 
Dẫu vậy, cụ vẫn miệt mài đăng thông tin quảng cáo lên các tạp LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) và không bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ công việc có ích cho xã hội này. Cụ thể trong quảng cáo của mình, cụ cũng giới thiệu mình đã từng giúp rất nhiều người vô sinh hiếm muộn có con và tinh trùng của cụ sẵn sàng được hiến tặng bất cứ lúc nào, đặc biệt là cặp đồng tính nữ.
 
Bằng nỗ lực không mệt mỏi từ năm 2003 đến nay, cụ ước tính có thêm được 21 đứa trẻ ra đời với độ tuổi 3-17. Thậm chí, có những đứa trẻ được gặp cụ và hiện giờ đôi bên vẫn đang giữ liên lạc. Một số đứa trẻ vẫn thường xuyên gặp gỡ anh chị em ruột của mình ở ngoài đời./.