nguoinghe.vn

"Ổ nhện nhện" này là hậu quả từ cơ bão số 5 - cách nay gần 1,5 tháng ngay trước cổng trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An.

z7100329254464-7a7649bf387aaa9ae5a8f1ec33787604-1760060678.jpg

Hàng ngày để vào đơn vị làm việc, cán bộ trung tâm và người dân lại phải gửi xe nơi khác hoặc luồn cả xe và người để "chui vào" cổng cơ quan.

z7100329243601-8b04b37ae009e8fc2820d0a264ffedf5-1760060881.jpg

Dù đã có "biển báo": "Cẩn thận cột tạm, cấm lại gần có điện nguy hiểm", nhưng người dân cũng như cán bộ hàng ngày mấy lượt vẫn phải "chui vô chui ra" bất chấp nguy hiểm nhưng vì không có cách nào khác khi mà chùm "nhện nhện" vắt ngang sà xuống ngay trước cổng Trung tâm".

z7100329239061-604bc34f7c43497b63d21aa333a23145-1760061054.jpg

Quan sát thì điểm trớ trêu trên kéo dài từ cột điện ngã ngay trước cổng Phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp Nghệ An kéo dài cắt mặt cổng trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An.

- Theo nguồn "tố" thì câu chuyện ngao ngán này đã nhiều lần "gõ cửa" các đơn vị liên quan nhưng 45 ngày qua vẫn chưa thấy đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm để xử lý.

- Hình ảnh trên không chỉ làm mất mỹ quan đơn vị Nhà nước mà còn không đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ Trung tâm và người dân hàng ngày đến đây làm việc.

- Xin gửi câu chuyện đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An để chỉ đạo gấp rút xử lý, tránh để người dân suy diễn do "cha chung không ai khóc" nên mới không có đơn vị nào vào cuộc "giải thoát khỏi sự giam lỏng" này!