Đã từ lâu, huyện Con Cuông có vẻ đẹp, cảnh sắc hoang sơ, tự nhiên. Thế nhưng, trong một thời gian dài, đây vẫn chỉ là "vẻ đẹp tiềm ẩn".

1-1650941146.jpg
Một góc sông Lam nhìn từ thị trấn Con Cuông. Ảnh: Ngọc Thọ

Những năm lại đây, với sự vào cuộc bài bản, du lịch sinh thái cộng đồng tại huyện Con Cuông đã bước đầu có những điểm nhấn rõ rệt.

2-1650941169.jpg
Thượng nguồn sông Giăng lúc hoàng hôn. Ảnh: Cảnh Thắng

Du khách trong và ngoài tỉnh Nghệ An, du khách quốc tế ngày càng biết tới, ưa thích những địa danh như đập Phà Lài trên sông Giăng, thác Khe Kèm, những home stay nhà sàn cổ của đồng bào người Thái hay điểm đến khu sinh thái Vườn Quốc gia Pù Mát...

3-1650941191.jpg
Thác Khe Kèm. Ảnh: Sách Nguyễn

Về tâm linh, Con Cuông có Bia Ma Nhai (xã Chi Khê) được Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn khắc trên sườn núi đá từ thế kỷ XIV; Di tích nhà cụ Vi Văn Khang (xã Môn Sơn) cũng đã được xếp hạng cấp Quốc gia.

Đây là nơi ghi dấu việc thành lập Chi bộ Đảng Môn Sơn, chi bộ đầu tiên được thành lập ở các huyện miền núi cao Nghệ An.

4-1650941217.jpg
Sông Giăng huyện Con Cuông (Nghệ An). Ảnh: Sách Nguyễn

Du khách tới Con Cuông dịp 30/4-1/5 này còn chiêm ngưỡng những sản phẩm dệt thổ cẩm, tiếng cồng, chiêng, khèn, pí hay những điệu lăm, điệu xuối...

Ghi nhận của nhóm phóng viên Dân Việt, tới thời điểm này, hầu hết khách sạn tại huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) đã kín phòng.

Dịp lễ 30/4-1/5, huyện Con Cuông dự kiến sẽ đón lượng lớn du khách yêu thích loại hình du lịch sinh thái cộng đồng./.