Lan đánh ghen thay chị gái, càng đánh cô càng thấy sướng tay: "Để tôi cho chị biết thế nào là mình đẹp mình có quyền nhé".
 
Từ ngày được anh bồ cho tiền làm lại cái mũi và nhấn lại cái mí mắt Hằng trông xinh xắn và tây hẳn lên. Cũng vì ý thức được sự quan trọng của hình thức nên cô càng ngày càng ăn diện nên nhan sắc của cô ngày càng lên hương. Hằng không có công việc ổn định nhưng vẫn sống sang chảnh vì cô được mấy anh bồ già chu cấp cho, chỉ cần cô đưa họ lên mây xanh và phục vụ họ tận tình mỗi lúc họ có nhu cầu là được.
 
Mới 26 tuổi đầu mà số người mà Hằng cặp đếm không xuể. Người già bằng bố mình có, trẻ đẹp trai cũng có nhưng họ đều có điểm chung là đã có gia đình và cũng vì thế cô bị gọi là “bồ” chứ chẳng bao giờ biết cái cụm từ “người yêu” hay “bạn gái” là gì.


 
Ảnh minh họa
 
Những nơi Hằng xuất hiện dĩ nhiên là những nơi không có mặt của các bà vợ nếu không thì cái mũi của cô sẽ bị gãy và mái tóc bồng bềnh của cô sẽ bị cạo sạch. Cuộc đời làm bồ nhí của Hằng cũng hên ở chỗ cô chưa bị đánh ghen bao giờ. Có lẽ vì cô khá kín đáo vì mấy anh bồ đó già cả và xấu trai quá nên sợ thiên hạ bàn tán.
 
Nhưng đến khi cặp với Tuấn, 1 anh chàng đẹp trai có điều kiện thì cô lại thay đổi. Cô công khai đi mua sắm, hẹn hò với anh ta cứ như người yêu của mình. Cô thậm chí còn tự hào về mối quan hệ đó nữa. Chồng người ta mà cô cứ làm như chồng mình vậy. Dĩ nhiên đó là lúc vợ Tuấn chưa biết chuyện. Vì facebook cô bồ và chồng mình không kết bạn với nhau nên dù cô ta có đăng ảnh thì Hương – vợ Tuấn cũng chẳng biết. Cho đến 1 ngày đẹp trời, em gái Hương được bạn gửi cho bức ảnh:
 
- Ê đây là anh rể mày à, hôm nay tao thấy lão dẫn em kia vào nhà nghỉ này. Tao sợ chị mày sốc nên tao gửi ảnh cho mày trước.
 
- Trời đất, anh rể tao có bồ ư? Ok cảm ơn mày nhé.
 
Kể từ ngày biết chị dâu mình bị phản bội Lan điên tiết lắm. Nhưng cô sợ chị mình buồn và suy sụp nên không dám nói ra mà cô nghĩ mình sẽ giải quyết 1 mình. Sau 1 tuần Lan tìm ra địa chỉ cô bồ kia và rủ đám bạn cùng hành động. Hôm đó thấy Lan đến cô bồ kia còn vênh váo:
 
- Tôi và anh Tuấn yêu nhau nên việc chúng tôi ngủ với nhau cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Chúng tôi còn định cưới nhau cơ, cô sẽ chẳng cản nổi tôi đâu.
 
Bốp.
 
- Cô dám đánh tôi.
 
- Tôi vả cho chị sáng mắt ra. Người ta bảo gái đĩ già mồm đúng là không sai. Đừng nghĩ chị gái tôi hiền mà muốn làm gì thì làm nhé, chị tôi hiền nhưng con em chị tôi thì không hiền chút nào đâu. Chị vênh váo bảo chị đẹp nên chị có quyền ư? Đẹp mà chị cướp chồng người ta thì nhân cách chị còn bốc mùi hơn cả đống rác. Loại thối nát còn bày đặt cao sang, tôi nhổ nước bọt vào mặt chị ấy. Lần sau soi gương đi rồi hãy nói nhé, chị còn xách dép xa cho chị tôi đấy. Chắc chưa gặp vợ của bồ mình nên vẫn còn ảo tưởng hả?
 
- Chị cô đẹp sao chồng cô ta còn cặp bồ.
 
- Vì anh ta ngu.
 
Hằng cũng vung tay đánh tay Lan nhưng bị Lan tóm lấy, đúng lúc đó bạn bè Lan ở ngoài xông vào đổ cả lọ mắm tôm lên người Hằng. Lan bảo:
 
- Bao giờ chị còn cặp với anh rể tôi thì khi đó chị sẽ còn được ăn mắm tôm miễn phí dài dài. Con này nói là sẽ làm đấy, đã đĩ còn già mồm. Bố mẹ chị đã biết chị chuyên đi làm phò cướp chồng người khác chưa? Nếu chưa biết để tôi thông báo giùm nhé.
 
- Mày dám đụng đến bố mẹ tao, tao sẽ quyết không tha cho mày.
 
- Con này chả có gì không dám cả, mà chưa biết ai sẽ quyết 1 sống 1 còn với chị đâu.
 
Nói rồi Lan lấy máy ra gọi cho anh rể, cô bật hẳn loa ngoài lên:
 
- Muốn xem anh rể tôi yêu chị thật hay đến với chị chỉ vì cái “háng” nhé.
 
- Alo em à.
 
- Vâng em đây, em muốn hỏi anh 1 chút.
 
- Ừ sao em.
 
- Anh muốn bỏ chị em đúng không?
 
- Sao em nói thế, anh thương chị em còn không hết sao lại bỏ chứ.
 
- Vậy thì cắt đứt với con bồ đi, nếu không em sẽ cho chị em và cả gia đình biết chuyện anh có bồ.
 
- Em đang nói cái gì thế anh không hiểu?
 
- Thôi anh đừng giả vờ ngây ngô nữa, ảnh anh đưa nó đi nhà nghỉ em có cả rồi. Cần thì em gửi qua cho.
 
- Anh xin em, anh sẽ bỏ nó. Anh chỉ chơi bời thế thôi chứ anh không nghĩ sẽ bỏ vợ để theo bồ đâu. Đừng nói cho ai biết em nhé, anh van em, anh lạy em đấy.
 
- Đồ hèn, sao anh bảo là sẽ cưới tôi hả?
 
- Đấy chị thấy chưa, tình yêu mà chị ảo tưởng đây hả? Thôi anh rể nhé, em kết thúc giúp anh rồi. Lần này chỉ là mắm tôm lần sau em không chắc mình sẽ đưa gì tặng bồ anh đâu. Anh biết đường xử lý nhé.
 
Tít tít tít...
 
Sau hôm đó Hằng mới thôi ảo tưởng sức mạnh. Cô dù điên tiết nhưng chẳng làm được gì vì nếu cô dám động đến chị gái của Lan thì Lan sẽ báo cho bố mẹ cô ta hết mọi chuyện chưa kể cô sẽ thuê người đánh Hằng mỗi ngày. Sự nghiệp làm con giáp thứ 13 của Hằng đang bị lung lay y như cái mũi của cô vậy và cô bắt đầu thấy sợ hãi.