Cô đến gần bên anh hôn vào tai, khiến da gà anh nổi khắp người, như có 1 luồng điện chạy xẹt qua sống lưng. Anh nhắm mắt định để mọi thứ tự nhiên nhưng rồi...
Anh thuộc tuýp đàn ông yêu vợ, dù đẹp trai bảnh bao và cao ráo được bao cô gái nhòm ngó vây quanh nhưng anh chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ tìm của lạ hay phản bội vợ mình.
Chị vợ của anh là người phụ nữ có dáng người bé bé xinh xinh, gần 30 tuổi nhưng vẫn nhí nhảnh yêu đời. Nhiều lúc nhìn vợ anh chỉ biết phì cười lắc đầu, chị đã sinh con nhưng vẫn xinh đẹp. Đàn ông vậy quanh chị cũng không thiếu. Chị sống lạc quan và hết mực yêu chồng con nhưng có quan điểm là không giữ chồng. Chị nghĩ nếu yêu chị thì chị yêu lại còn nếu khi không còn tình cảm nữa thì chị không giữ.
.gif)
Ảnh minh họa
Chính vì vậy mà anh toàn chạy theo chị và lo mất chị hơn là chị sợ mất anh. Anh làm bên lĩnh vực kinh doanh nên gặp không thiếu gì những cô gái xinh chân dài và ăn mặc thời thượng. Cũng nhiều lần bị gạ gẫm này nọ nhưng anh biết điểm dừng và từ chối khéo léo.
Khách hàng đặc biệt nhất mà anh gặp đó là 1 cô gái sinh năm 87, cô ấy ít hơn anh 2 tuổi. Là bà mẹ đơn thân, nhà giàu đi xe sang và có thân hình vô cùng quyến rũ. Cô ấy gặp anh và rất thích anh thậm chí còn thể hiện ra mặt.
Vì hợp đồng còn chưa xong nên họ còn phải gặp nhau nhiều lần. Cô gái đó còn chủ động tặng anh nước hoa và quần áo xịn nhưng anh không nhận. Cô ấy tìm đủ mọi cách để gặp anh và nói đúng hơn là… có được anh.
Đứng trước 1 cô gái xinh đẹp, giàu có lại quyến rũ như vậy ai mà chẳng rung rinh cơ chứ. Anh thú nhận với lòng mình là cô ấy thực sự rất đẹp rất hấp dẫn, cũng đôi lần anh định nhắm mắt và gật đầu hẹn hò đi chơi với cô ấy. Nhưng nhìn màn hình điện thoại với tấm ảnh vợ con anh đang cười hồn nhiên anh lại chùng lòng xuống.
Anh tự nhủ: “Mình không thể làm gì có lỗi với họ được”. Xã hội này đúng là đầy rẫy những cạm bẫy, nếu ta không tỉnh táo thì rất dễ sa vào bùn lầy và khó thoát ra được.
1 hôm khi anh đang định tan làm thì cô ấy gọi mời anh đi ăn. Anh định từ chối nhưng vì cô ấy bảo hôm nay là sinh nhật mình nên anh miễn cưỡng nhận lời. Thú thực anh sợ mình sẽ sa ngã, sợ mình sẽ rung động trước người phụ nữ đó. Anh cầm máy nhắn tin cho vợ:
- Bà xã à! Hôm nay anh có sinh nhật bạn nên không về ăn cơm nhé.
- Tiếc quá, em đã mua món mà anh thích đây rồi. Vậy ông xã đi vui vẻ nhé, uống ít thôi nha anh. Yêu anh.
- Anh biết rồi. Hôn em.
Anh thở dài lấy xe đi mua 1 bó hoa để làm quà sinh nhật. Đến nơi anh không thấy ai ngoài cô, vậy mà anh cứ tưởng đông vui lắm. Nhưng đã đến nên anh cố nán lại 1 chút, hôm nay cô mặc 1 bộ váy bó sát vô cùng quyến rũ. Anh uống 1 ly rượu và thấy cơ thể nóng ran, trước mặt mình lại là 1 cô gái nóng bỏng.
Cô đến gần bên anh hôn vào tai anh khiến da gà anh nổi khắp người, như có 1 luồng điện chạy xẹt qua sống lưng. Anh nhắm mắt định để mọi thứ tự nhiên nhưng rồi có tiếng tin nhắn khiến anh giật mình. Anh mở ra xem thì thấy vợ yêu nhắn tin:
- Ông xã à, lát anh về sớm nhé, hôm nay cu Bin nói muốn khoe với bố 1 điều bí mật mà mẹ hỏi mãi không chịu khai. Anh dự sinh nhật vui vẻ nhé, không cần nhắn tin lại cho em đâu. Yêu thế giới của em nhiều lắm.
.gif)
Ảnh minh họa
Anh bừng tỉnh và đứng dậy. Cô gái lại tiến sát hơn và động chạm anh. Nhưng anh gạt cô ra:
- Anh không thích em sao?
- Có.
- Vậy tại sao lại tránh né em? Em không hấp dẫn không quyến rũ sao?
- Có, cô rất hấp dẫn và quyến rũ, nhưng nếu vì vậy mà tôi đánh mất gia đình mình thì tôi nghĩ không nên. Cô xứng đáng có được người đàn ông của riêng mình.
- Anh đừng đi, đừng đối xử với em như vậy. Em cần anh, em yêu anh nhiều thế nào anh cũng biết mà.
Anh gỡ tay cô ra rồi nói:
- Cô đừng tốn công gạ gẫm tôi nữa, không phải đàn ông có vợ ai cũng dễ sa ngã vì cái đẹp vậy đâu. Tôi thật sự không thể làm điều có lỗi với vợ con vì họ quá tuyệt vời. Tôi xin phép.
Anh bỏ ra về để cô gái đẹp đứng ngây ngốc ở đó còn anh thì thở phào nhẹ nhõm khi đã vượt qua được chính mình. Thứ anh muốn làm nhất bây giờ là về nhà ôm cu Bin với bà xã nhỏ bé vào lòng. Với anh họ là tổ ấm bình yên là tất cả những gì anh cần trân trọng.