Cứ nghĩ chị vợ chỉ đi 1 mình và hiền lành nên không làm được gì mình. Nên cô bồ hết sức vênh váo, thậm chí còn cho chị xem ảnh đi nhà nghỉ của họ nữa.
 
Đúng là thời đại loạn lạc càng ngày càng có nhiều con giáp thứ 13 các chị nhỉ. Thỉnh thoảng lên mạng lại thấy mấy vụ đánh ghen, cô này cặp với anh kia đi chơi bị vợ bắt gặp rồi nhiều đôi còn bị bắt tại trận ở nhà nghỉ nữa. Nhiều người đã cướp chồng người ta rồi còn không biết xấu hổ đã vậy còn điên lên đi đánh ghen ngược lại cô vợ chỉ vì vợ được chồng đưa đi du lịch. Trần đời có lắm chuyện lố bịch và nực cười vậy đó.
 
Tôi cũng quen 1 bà chị, chị ấy kết hôn đến nay đã ngót nghét chục năm. Chị vô cùng xinh xắn, có công việc ổn định, đã gái 2 con rồi mà vẫn rất trẻ trung. Hai vợ chồng có nhà cửa xe cộ đàng hoàng.


 
Ảnh minh họa
 
Chắc cũng vì thế mà nhiều cô gái nhòm ngó đến chồng chị vì anh chồng cũng rất bảnh bao đã vậy lại còn kinh doanh gặt hái ra tiền. Ngày chồng chị có bồ chị không hề hay biết, chị vẫn yêu thương và tin tưởng chồng vô điều kiện như vậy cho tới 1 hôm cô em họ bắt gặp chồng chị đưa bồ đi chơi. Nó chụp ảnh gửi cho chị xem.
 
Chị sốc đến mức ú ớ không nói nổi câu gì. Chị ngồi bần thần trong nhà vệ sinh cả tiếng, chỉ biết khóc và khóc. Tối đó chồng chị về áo vẫn còn vướng mùi nước hoa của phụ nữ. Chị rất muốn làm ầm ĩ cho ra lẽ nhưng sợ tổn thương các con nên chị nhịn.
 
Hôm sau chị cho người tìm hiểu về cô bồ, thì biết được cô ta cũng chơi bời chẳng có nghề nghiệp gì ra trò, suốt ngày đi tìm trai giàu có để đu bám. Chồng chị thậm chí còn thuê nhà cho cô ta ở nữa. Mỗi đêm nằm nhìn chồng chị lại tự hỏi: “Em đã làm gì sai mà anh nỡ đối xử với em như vậy”.
 
Chị không muốn gia đình này tan nát vì chị vẫn còn yêu chồng và chị không muốn con hồ ly tinh đó cướp trắng những công sức mà chị đã bỏ ra. Nhưng chị chưa biết nên giải quyết như thế nào. Trước mắt chị chỉ biết đánh tiếng để chông chị biết ý mà bỏ cô ta nhưng anh ấy lại không hề nghĩ vợ đã phát hiện ra tất cả.

Hôm đó thấy chị buồn rầu mấy cô bạn thân gặng hỏi mãi cuối cùng chị cũng bật khóc kể ra. Nghe thế họ bảo:
 
- Cho bọn tao thông tin về con đó. Bọn tao sẽ dạy dỗ nó 1 bài học, sao mày hiền thế cơ chứ, biết chuyện nửa tháng trời rồi mà vẫn im lặng là sao?
 
Sau 1 hồi bàn kế hoạch cuối cùng chị quyết định đến gặp cô ta. Chị bảo bạn bè chờ bên ngoài chị vào nói chuyện tử tế xong rồi tính. Vì tính chị vốn hiền lành nên không muốn động tay động chân, bạn bè chị ok. Nhưng rồi cuộc nói chuyện khiến chị choáng váng ngoài sức tưởng tượng. Khi chị yêu cầu cô ta tránh xa chồng chị ra thì cô bồ vênh mặt lên:
 
- Tôi thích “vay” chồng chị đấy thì sao nào và tôi cũng chẳng có ý định trả lại đâu. Miếng ăn ngậm vào mồm rồi dễ gì mà nhả ra cơ chứ.
 
Bốp...
 
- Con hồ ly tinh, tôi thật không ngờ cô lại trơ trẽn như vậy.
 
- Chị dám đánh tôi.
 
- Tôi đánh cho cô tỉnh ra, cô đừng tưởng tôi hiền mà muốn làm gì thì làm nhé. Con này từ nay sẽ không nhịn nữa đâu. Tôi nói cho cô biết giờ axit nó rẻ lắm nhé, đừng thử thách sự kiên nhẫn của con này.
 
Bạn bè chị nghe chị lớn tiếng liền xông vào thấy chị giận run cả người họ liền bảo:
 
- Để đó bọn tao xử cho, con đĩ này mày tưởng mày ngon à. Bọn tao nói cho mày biết, bạn của bọn tao hiền nhưng bọn tao thì không hiền tý nào đâu nhé. Bọn này không ngán bỏ mấy đồng bạc lẻ ra để mua axit đâu, đừng có mà vênh váo. Bạn tao muốn tốt cho mày nên mới nói chuyện tử tế thế mà mày còn dám láo hả?
 
Hôm đó cô ta bị giã 1 trận nhừ tử, nên khóc lóc gọi điện cho chồng chị kể lể. Chồng chị nghe tin vợ đã biết chuyện thì thay vì bênh cô bồ lại chạy về cầu xin vợ tha thứ. Trước mặt chồng chị bảo:
 
- Để bước ra cánh cửa kia thì dễ nhưng quay lại 1 lần nữa thì không dễ chút nào đâu. Con này không ngu để anh có thể dắt mũi và con này cũng không xấu đến mức không kiếm được người đàn ông khác tốt hơn anh. Anh nhớ đấy.
 
Chị không cần nói nhiều chồng chị cũng hiểu chị nói là sẽ làm. Sau hôm đó anh bỏ cô bồ, còn chị cũng chẳng thèm nhắc tới chuyện đó nữa điều ấy càng khiến chồng chị cảm phục. Thế mới nói phụ nữ có chồng ngoại tình không cần khóc lóc nhiều cũng không cần lắm lời cứ thế mà hành động.