Năm nay em quyết định làm ông già Noel ban phát quà theo ước nguyện của chồng và kết quả cả đời này em sẽ không bao giờ quên được.

Noel sắp đến, nhà nhà người người nô nức chờ đợi trong ngóng còn em chả có tâm trạng nào mà chơi bời gì hết. Mấy hôm nay gia đình em vô cùng căng thẳng vô cùng, em còn đang phân vân không biết mình có nên ly hôn chồng hay không nữa. Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ 1 trò đùa. Hôm đó lão chồng em cùng nhóm bạn thân mới chát chít trong nhóm với nhau. Bọn họ hỏi:
 
– Noel này có đi chơi đâu không?
 

 
Ảnh minh họa
 
Có người bảo đi trung tâm thương mại, có người bảo đi nhà thờ… Mấy ông ấy bàn luận rôm rả, xong đến lúc đề cập đến chuyện điều ước thì mỗi ông 1 ý kiến riêng chồng em bảo:
 
– Noel này tao ước có 1 em xinh tươi xuất hiện rủ tao đi nhà nghỉ.
 
Mấy ông còn lại gửi mấy icon cười và bảo:
 
Mày mạnh miệng vậy, nếu có gái nó rủ thật thì có dám xơi không?
 
– Xơi chứ sợ gì, quan trọng là điều ước đó ông già Noel có cho hay không thôi.
 
Em vô tình đọc được những dòng đó khi cầm điện thoại của chồng và thực sự thấy rất buồn. Không rõ anh ấy nói thật hay đùa nhưng 1 người phụ nữ hết mực yêu và tin tưởng chồng khi đọc được những dòng đó thì thật sự không còn từ gì để diễn tả nữa.
 
Em tủi thân và thất vọng đến phát khóc, con người ta khi nói ra cái gì thì trong đầu họ đều có nghĩ qua mới phát ngôn như vậy. Ý nghĩ đó thôi thúc khiến em muốn thử chồng 1 phen.
 
Vô tình 1 hôm đang lướt facebook thì cô bạn thân của em gái em ở nước ngoài về nó nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Hai chị em nói chuyện 1 lúc sau đó em nảy ý định nhờ nó thử lòng chồng mình.
 
Dù gì nó cũng có người yêu rồi đã vậy còn là bạn thân của em gái mình từ bé nên chắc không thể có chuyện nó thích luôn chồng mình được. Em và nó hủy kết bạn rồi kêu em ấy chủ động kết bạn nhắn tin cho chồng. Ban đầu giả vờ nhắn tin nhầm sau đó là làm bạn. 1 tuần trước noel có vẻ là hơi nhanh để thử lòng nhưng em vẫn muốn thử xem lòng dạ chồng mình ra sao?
 
Ban đầu anh ấy chỉ nhắn tin xã giao nhưng dần dần họ nói chuyện ngày 1 nhiều. Cô ấy chụp ảnh màn hình và gửi cho tôi, càng đọc càng thấy trái tim đau nhói và rồi họ hẹn nhau tối nay đi nhà nghỉ để gặp mặt. Mấy hôm nay tôi cứ hỏi chồng:
 
– Noel này mình cho con đi chơi ở đâu anh nhỉ?
 
– À… cái đó, hay mình cho con đi chơi trước đi cho đỡ đông người, đêm đó đông lắm mà anh lại lỡ có hẹn rồi.
 
– Anh hẹn với ai, đêm noel ai chẳng dành thời gian cho gia đình. Hay anh có cô nào bên ngoài.
 
Chồng tôi bối rối đánh trống lảng:
 
– Em hâm à, làm gì có cô nào, chỉ là hẹn đối tác bàn kế hoạch làm ăn thôi.
 
Em quay lưng chân tay bủn rủn không đứng vững nữa. Sống mũi cay xè, trái tim đau nhói, giờ thì em đã hiểu ra không có đàn ông chung thủy chỉ là họ chưa có cơ hội ngoại tình mà thôi.
 
Em bảo cô em kia dời lịch gặp gỡ lại và rồi đêm qua chồng em hớn hở ăn mặc đẹp đẽ đi ra ngoài bảo là không ăn cơm ở nhà. 24 sẽ dẫn mẹ con đi chơi, anh ấy cứ nghĩ như thế sẽ khiến em vui nhưng thực sự em chỉ muốn đấm cho chồng 1000 phát vào mặt. Em rủ cô em gái theo dõi và các chị biết kết quả là gì không? Họ hẹn hò đi ăn rồi đi nhà nghỉ thật, 1 tuần… thôi mà chồng em đã đi nhà nghỉ với gái có tin được không?
 
Cô ấy nói cô ấy mới về nước nên ở khách sạn và mời chồng em lên chơi, dĩ nhiên chồng em đồng ý. 1 nam 1 nữ vào đó không làm gì mới lạ, khi chồng em bị lừa cởi đồ ra thì bọn em xông vào vì cô bé ấy kia đã dặn lễ tân đưa chìa khóa cho bọn em từ trước. Chứng kiến cảnh tượng ấy, em đứng không vững các chị ạ. Em sốc tới mức nói mà vẫn run vì quá giận, quá thất vọng. Chồng em, rối rít van xin rồi giải thích nhưng em không muốn nghe. Chưa bao giờ em thấy đau khổ, bế tắc và buồn đến thế.
 
– Điều ước của anh đã toại nguyện rồi đấy, ông già Noel nghe thấu rồi, sướng thế còn khóc lóc nỗi gì.
 
Em bỏ ra về, từ hôm qua đến giờ em không muốn nói năng hay làm gì cả. Em thấy hận chồng mình rất nhiều, theo các chị em nên làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ? Xin hãy cho em lời khuyên./.