
Ông Hoá nói một hồi, viện lý do từ Bộ Nông Nghệp rồi nói không thực hiện được, ngay lập tức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nói luôn:
"Cái này ông Phạm Văn Hoa nhận thức lại vấn đề. Bộ Nông Nghiệp nói trên cốt ngập không ngập không phải đền, anh tính cốt 20 mà thực tế ngập lên 21, thì 1mét đó là ngập, thì mét đó phải đền bù"
Sau đó PBTTTTU Hoàng Nghĩa Hiếu cương quyết: "Tôi nói ông tiến độ đến đâu, 7 năm rồi bao giờ xong?"
Ông Hoá nói: "Đang làm ạ, nhà đầu tư đang làm ạ".
Người dân nếu xem buổi họp hôm nay chắc hẳn sẽ rất cảm ơn ông Hoàng Nghĩa Hiếu, thái độ rất kiên quyết trước nhận thức vấn đề mơ hồ của ông Hoá và thẳng thắn phê phán ông Hoá 7 năm rồi khi mô xong. Sau quả này thì về lo mà làm khẩn trương cho dân đi ông Hoá ạ. Lần trước chất vấn vụ hàng giả ông Hoá cũng có những câu trả lời gây cười.
P/s: Anh Việt sở Tài Nguyên hôm nay trả lời khá mượt, trọng điểm.