Bố đột ngột qua đời, nữ sinh viên Y dược Đà Nẵng không thể về chịu tang, nhà trường, cơ quan y tế lập bàn thờ bái vọng ở tuyến đầu.

Khi đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở tuyến đầu, trưa 23/8, nữ sinh viên Đào Thị Khánh Linh-khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) nhận được tin bố đột ngột qua đời tại quê nhà.

Do đang tham gia tình nguyện chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng), nên nữ sinh viên không thể về chịu tang bố.

Bố đột ngột qua đời, nữ sinh viên Đà Nẵng lập bàn thờ bái vọng ở tuyến đầu.
Các bác sĩ, nhân viên y tế ở tuyến đầu phòng chống dịch ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đến thắp hương, chia buồn cùng nữ sinh viên Khánh Linh.

TS.BS Lê Viết Nho, Trưởng kho Y Dược (Đại học Đà Nẵng), cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) và Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn lập bàn thờ vọng và các thủ tục khác để nữ sinh viên chịu tang.

"Thời điểm này TP. Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà, do đó lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, thầy cô, bạn bè không thể đến viếng và chia buồn cùng Khánh Linh", ông Nho nói.

Theo ông Nho, sinh viên Đào Thị Khánh Linh quê tỉnh Nghệ An, là sinh viên lớp YK16A- khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng.

Từ khi dịch bệnh tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Y tế Đà Nẵng hỗ trợ nhân lực y tế cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, nữ sinh viên đã cùng các bạn sinh viên của khoa Y Dược tích cực tham gia chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm tại các khu dân cư.

Đại diện Đoàn thanh niên- Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng cho hay: Trong thời gian qua, sinh viên Đào Thị Khánh Linh luôn thể hiện là một đoàn viên, hội viên ưu tú, năng nổ trong mọi hoạt động tình nguyện hỗ trợ cộng đồng.

"Khi Đà Nẵng xuất hiện và tái xuất hiện các đợt dịch Covid-19, Khánh Linh không chần chừ, tình nguyện xong pha tuyến đầu, sát cánh cùng lực lượng y tế phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh.

Bố đột ngột qua đời, khi em đang ở tuyến đầu, không thể về chịu tang, nỗi buồn đau quá lớn, mong em sớm vượt qua để trở lại sát cánh cùng đội ngũ bác sĩ, y tá chiến đấu với dịch bệnh", đại diện Đoàn thanh niên-Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng bày tỏ.

Bố đột ngột qua đời, nữ sinh viên Đà Nẵng lập bàn thờ bái vọng ở tuyến đầu.
Thay mặt cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Y Dược, chiều 23/8, TS.BS. Hồ Xuân Tuấn, Phó trưởng Khoa Y Dược đã đến viếng, động viên, chia sẻ sự mất mát này với sinh viên Đào Thị Khánh Linh.

Theo ông Nho, thời gian qua, khi tham gia tình nguyện vào tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, các em sinh viên cũng phải tham gia các hoạt động học tập.

Vừa chống dịch, vừa học tập là nhiệm vụ hết sức áp lực. Tuy nhiên không một sinh viên nào từ bỏ nhiệm vụ, các em đều nỗ lực.

Đáng nói, do yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch bệnh, các em không chỉ tham gia ban ngày, mà khi cần, các em còn được huy động cả vào buổi đêm.

Ông Nho cho biết thêm: Tính đến thời điểm này có 87 sinh viên khoa Y Dược tình nguyện làm nhiệm vụ hỗ trợ y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Đà Nẵng.

Trong đó, có 50 sinh viên tình nguyên tham gia tuyến đầu ở quận Sơn Trà, quận Hải Châu, quận Ngũ Hành Sơn ngày đêm cùng lực lượng y tế phòng chống dịch bệnh.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, nhằm chuẩn bị nhân lực sẵn sàng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu khi có yêu cầu, hiện nay, khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) tổ chức nhiều đợt tập huấn cho giảng viên và sinh viên về các biện pháp, kỹ năng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.