Cô bồ ngồi trong tủ tức tím mặt và sắp ngạt đến nơi nhưng vẫn phải cố thủ. Xong việc cả 2 lăn ra ngủ, chị nói ngủ nhưng vẫn tỉnh lắm, chị chờ xem chồng và cô bồ sẽ làm gì.

Cuộc sống gia đình chị vẫn êm đềm hạnh phúc cho đến 1 ngày chị được lên chức và hay phải đi công tác nhiều hơn. Cũng chính lúc này anh đã sinh hư, à ơi mèo mỡ bên ngoài. Ban đầu chỉ là chát chít cho vui, nhưng rồi lâu ngày mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh chính thích có bồ, cô bồ của anh ít hơn vợ 5 tuổi. Anh giấu kĩ lắm nhưng vô tình bạn chị thấy 2 người hẹn hò nên báo lại với chị.

Chị nghe được cái tin anh ng.oại tình. Không những thế anh còn nhân lúc chị đi vắng để đưa nhân tình của anh đến nhà hú hí nữa đấy. Đúng là có nằm mơ chị cũng không thể nào tin được chuyện này sẽ xảy đến với chị. Anh là người chồng hết lòng hết dạ vì vợ con kia mà, không thể có chuyện vô lý như vậy xảy ra được.

Chị thực sự không hiểu điều gì đã khiến cho anh thay đổi như vậy. Rồi chị nghĩ chắc tại thời gian qua chị đã bỏ bê, không quan tâm, chăm sóc gia đình nên mới xảy ra chuyện như vậy. Chị quyết định xin nghỉ việc một thời gian với lý do thu xếp công việc gia đình. Chị không nói cho anh biết chuyện chị đã phát hiện ra anh ngoại tình. Chị muốn xem anh liệu rằng chứng kiến sự cố gắng của chị có nhớ đến những gì cả hai đã có với nhau để thay đổi không. Nhưng không, anh vẫn mải miết với cuộc tình mới ngoài kia. Đến nước này thì…

Chị giả vờ đi công tác rồi trở về đúng lúc anh đưa nhân tình về nhà. Còn chị, biết nhân tình của anh đang nấp sau cánh cửa tủ, nhưng vẫn cố kìm lòng chị tỏ vẻ chưa biết chuyện vẫn điềm nhiên thay đồ rồi lên giường nằm ngủ, chị kéo chồng lên giường cùng mặc kệ anh tìm cách đưa ra ngoài. Anh rủ chị đi xem phim, đi ăn đi bất cứ đâu chị muốn nhưng chị chỉ mỉm cười:

- Sao mà anh cứ cuống lên thế, hay làm gì có lỗi với em. Mưa rét thế này em chỉ thích nằm nhà ôm anh ngủ thôi.

- Lâu ngày mình ra ngoài chút đổi gió cho vui, hôm nay mình hẹn hò đi vợ.

Anh chồng tìm cách khước từ lời mời gọi của vợ nhưng chị cứ đòi hỏi bằng được để trêu ngươi con bồ. Cuối cùng anh đành phải chiều, cô bồ ngồi trong tủ tức tím mặt và sắp ngạt đến nơi nhưng vẫn phải cố thủ. Xong việc cả 2 lăn ra ngủ, chị nói ngủ nhưng vẫn tỉnh lắm, chị chờ xem chồng và cô bồ sẽ làm gì.

2 tiếng sau cô bồ rón rén mò ra dĩ nhiên có sự trợ giúp của chồng chị vì tưởng chị ngủ quên ai dè chị ngồi phắt ngay dậy nhìn cô ta cười khẩy:
 
- Chị nằm đợi em lâu quá suýt nữa ngủ quên đấy.
 
Cô ta giật bắn mình, chồng chị cũng nóng ran mặt. 2 người hết thanh nga lại thanh minh, nhưng chị chỉ nhếch mép cười. Chị tiến tới tát cho chồng 3 cái:
 
- Cái thứ nhất tát vì tội anh phản bội tôi, cái thứ 2 tát vì tội làm 1 người cha thất đức, cái thứ ba tôi tát vì dám đưa con hồ ly đó về phòng tôi ngủ, khốn nạn.
 
Nói rồi chị quay sang con bồ dần cho cô ta 1 trận tơi bời rồi chị bảo:
 
- Cút, đừng để tao thấy mặt mày lần nữa, nếu không gặp ở đâu tao sẽ đánh ở đó.
 
Cô ả nhân tình nghe xong sợ hãi xin lỗi chị rồi chuồn thẳng. Sau hôm đó anh khúm núm sợ vợ ra mặt, còn chị chẳng buồn nhìn mặt anh ta lấy 1 lần, càng nghĩ chị càng uất nghẹn. Chị tự nhủ nếu gã chồng còn lệch sóng lần nữa chị sẽ cho cút hẳn khỏi cuộc đời chị cũng như căn nhà này.