Gần 1 tháng nay, vào mỗi bữa trưa và tối, các chị em thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Dương Nội phối hợp với trường Mầm non Dương Nội đã nấu hàng trăm suất cơm gửi tới tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Trong những ngày giãn cách xã hội, các chốt trực làm việc vất vả đảm bảo an toàn phòng, chống dịch ở các khu dân cư, chốt nào cũng trực chiến 24/24. Cùng với đó lực lượng y tế thực hiện công tác tiêm chủng vaccine, xét nghiệm Covid-19 cũng căng mình làm việc cả ngày lẫn đêm.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Nhận thấy khó khăn nhất của các lực lượng tuyến đầu là không thể có bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng cũng như khó có thể đảm bảo sức khỏe làm việc. Hội LHPN phường Dương Nội đã đề xuất với Đảng ủy, UBND phường tổ chức nấu cơm mỗi ngày 2 bữa trưa và tối cho các chốt trực và cán bộ y tế tiêm phòng, xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Theo bà Nguyễn Thu Huyền – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Dương Nội, chương trình Bếp ăn phụ nữ phường Dương Nội bắt đầu triển khai từ ngày 24/8 cho đến nay. Mỗi bữa phục vụ trên dưới 180 suất cơm cho lực lượng làm việc tại chốt và các y bác sĩ tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng vaccine.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Cùng chung tay với Hội LHPN phường là sự sẻ chia của các cán bộ, giáo viên trường Mầm non Dương Nội.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Nhà trường đã hỗ trợ địa điểm nấu ăn, trang thiết bị, và cử lực lượng tham gia nấu bếp, chuyển thức ăn đến các địa điểm.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Ngoài ra, nhà trường cũng đã hỗ trợ chị em trong Hội LHPN lên thực đơn, cân đối định lượng đảm bảo các bữa ăn dành cho lực lượng tuyến đầu luôn đầy đủ các chất dinh dưỡng.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Chính vì thế, từ sáng sớm các chị đã có mặt tại điểm trường Mầm non Dương Nội tất bật chuẩn bị nấu nướng, đảm bảo tới 10h30 sáng các suất cơm đã được sắp đặt lên khay.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Theo bà Trịnh Thị Hoàn, Hiệu trưởng trường Mầm non Dương Nội, khi nhận nhiệm vụ này đã có rất nhiều cán bộ, giáo viên trường đăng ký tham gia. Thế nhưng do dịch bệnh, yếu tố giãn cách phải được đặt lên hàng đầu. Vì thế nhà trường thực hiện chia ca, mỗi ca có từ 2-3 nhân viên nuôi dưỡng và thêm 1-2 giáo viên cùng Ban Giám hiệu nhà trường luôn có mặt ở đây.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Từ sáng sớm các chị đã có mặt tại điểm trường Mầm non Dương Nội tất bật chuẩn bị nấu nướng, đảm bảo tới 10h30 sáng mọi thứ đã sẵn sàng.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Ngoài việc nấu nướng, chị em phụ nữ còn đảm nhận nhiệm vụ shipper vận chuyển đồ ăn tới các chốt, các điểm tiêm chủng trên địa bàn.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Sau đó, chị em lại phân công thu khay về, rửa sạch, tráng nước nóng và lau sạch để phục vụ bữa sau.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Để bếp ăn phụ nữ vận hành trơn tru đó là một phần công sức đóng góp của mạnh thường quân. Toàn bộ nguyên liệu như gạo, thịt, trứng, rau, củ, quả đều được các chị đều huy động từ mạnh thường quân.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Hội LHPN phường còn được sự hỗ trợ của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ kêu gọi, hỗ trợ để bếp ăn duy trì thường xuyên và phấn đấu đến hết giãn cách xã hội.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Ông Nguyễn Văn Minh cho biết tham gia trực chốt từ 6h sáng đến 1h chiều mới nghỉ. Công việc chính của ông là kiểm soát giấy đi đường của người dân. Phải làm việc trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó lường, với ông, khi nhận được suất cơm của Hội LHPN bản thân ông cảm thấy ấm lòng. Bữa cơm như món quà động viên tiếp thêm động lực để ông cùng các đồng chí khác hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Bếp ăn phụ nữ “đỏ lửa” hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Bà Nguyễn Thu Huyền – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Dương Nội chia sẻ: “Mỗi suất cơm nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao. Hy vọng tuyến đầu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn sức khỏe để chiến thắng dịch Covid-19”./.