Ngay trước cổng bệnh viện, phần vỉa hè được tận dụng làm nơi giữ xe tạm thời. Nhưng diện tích hạn chế khiến khu vực này nhanh chóng quá tải vào giờ cao điểm. Nhiều người buộc phải đưa xe ra các tuyến đường lân cận như đường 32 để tìm chỗ đỗ. Tuy nhiên, đây lại là khu vực có quy định cấm dừng, đỗ, dẫn đến tình trạng không ít người bị xử phạt.
Một vòng luẩn quẩn đang hình thành: không có chỗ gửi xe trong bệnh viện — phải đậu ngoài đường — rồi lại bị phạt vì đậu sai quy định.
Người dân không sai khi cần một chỗ đỗ xe hợp pháp để vào viện. Và càng không đáng bị xử phạt trong một tình huống “không có lựa chọn khác”.
Vấn đề ở đây không chỉ là câu chuyện giao thông, mà còn là bài toán về tổ chức hạ tầng và sự thấu hiểu đối với hoàn cảnh của người bệnh.
Đã đến lúc cần nhìn nhận nghiêm túc thực trạng này và có những giải pháp căn cơ:
Trước hết, cần rà soát, quy hoạch lại khuôn viên bệnh viện, tận dụng tối đa quỹ đất để xây dựng bãi đỗ xe tập trung, có thể theo mô hình bãi xe nhiều tầng.
Trong ngắn hạn, có thể bố trí các điểm giữ xe vệ tinh gần bệnh viện, kết hợp phương tiện trung chuyển để giảm áp lực ngay cổng viện.
Cơ quan chức năng cũng cần linh hoạt hơn trong việc tổ chức giao thông khu vực này, tránh tình trạng “vừa thiếu chỗ đỗ, vừa xử phạt” gây bức xúc cho người dân.
Đồng thời, cần tăng cường thông tin rõ ràng về khu vực được phép đỗ xe để người dân không rơi vào thế bị động.
Ps. Ý kiến góp ý của một cô giáo cấp 3 trên địa bàn Vinh - Nghệ An.
Trân trọng