Bị bắt quả tang đưa em gái mưa vào nhà nghỉ mà chồng vẫn bảo bị nó quyến rũ. 'Anh hơn nó mấy tuổi mà anh bảo bị nó quyến rũ, có mà anh đi lừa nó ý".

3 ngày nay em điên đầu với 2 từ “bỏ” hay “không bỏ”, bạn bè thì bảo bỏ quách đi cho xong loại đàn ông bồ bịch đó tiếc làm gì nữa, còn bố mẹ 2 bên thì bảo cố gắng nhẫn nhịn vì con cái, đàn ông ai cũng có khi sai lầm.
 
Chắc chỉ ai bị chồng phản bội thì mới hiểu được cảm giác đó nó tồi tệ và kinh khủng đến như thế nào. Em mới sinh con được 8 tháng, 8 tháng qua thật sự vô cùng khủng hoảng và stress vì lần đầu em làm mẹ, bố mẹ 2 bên lại ở xa nên việc gì cũng đến tay, em còn bị áp xe ngực nữa nên càng đau đớn và khổ sở. Cũng vì có con nên vợ chồng ít có thời gian riêng dành cho nhau, chắc gia đình nào cũng vậy.

Chồng em cũng thuộc dạng thương vợ con chứ không đến nỗi. Về nhà vợ nhờ gì vẫn giúp đỡ, cũng chính vì thế mà em nghĩ chẳng bao giờ chồng có bồ. Thấy vợ khổ cực chịu bao đau đớn vì sinh con cho mình thì anh ta cũng nên biết điều mà thương vợ.
 
 
Nhưng đâu ngờ, sau lưng chồng em lại qua lại với cô em gái nuôi. Nghe đâu quen nhau từ hồi học cấp 3, vào đại học vẫn hay sinh hoạt trong hội cựu học sinh nên vẫn chơi thân. Hồi đó nghe giới thiệu em gái kết nghĩa em đã không thích rồi nhưng thiết nghĩ mình cũng có bạn thân là con trai nên chồng có em gái nuôi gì gì đó cũng là chuyện bình thường.
 
Nhưng sau này thì không bình thường chút nào, em vô tình phát hiện được mối quan hệ này có vấn đề khi 1 lần chồng đi làm về có dính vết son môi trên sơ mi. Em bủn rủn đau đớn nhưng không làm ầm lên mà âm thầm theo dõi.
 
1 hôm chồng ngủ say em lén mở máy anh xem trộm, thì sốc ngất khi biết anh ả nhắn tin cho nhau qua zalo. Em ấn vào thì hiện ra mặt con em gái nuôi khốn nạn kia. Bao lời lẽ yêu thương nhớ nhung rồi ham muốn đầy thô tục vẫn còn đó chưa kịp xóa. Tính em ít kiểm tra nên có lẽ lão chồng cũng chủ quan.

Hôm đó em lưu hết lại tin nhắn rồi vào nhà vệ sinh khóc, lúc ấy em thật sự chỉ muốn giết người. Muốn lôi lão chồng dạy đấm đá tát cho thâm mặt, hỏi lý do vì sao hắn khốn nạn thế. Nhưng vì đọc được dòng tin trưa mai 2 đứa chúng rủ nhau đi nhà nghỉ nên em cố kìm lại.

Cả đêm em khóc sưng mắt, không ngủ được phút nào. Máu điên đang nổi lên, em tự nhủ em sẽ đi đánh ghen cho hả lòng hả dạ. Hôm sau em gửi con rồi rủ 2 cô bạn thân đi cùng. 11 giờ 30 lão chồng em nghỉ trưa nên em mai phục ở đó từ 11 giờ.
 
Anh ta phi xe qua đón cô bồ đi ăn phở nạp năng lượng sau đó mới í ới đi nhà nghỉ. Trời nắng như đổ lửa, 3 đứa theo dõi mà đứt hết hơi. Sau khi cặp đôi kia vào được lúc thì bọn em mới tìm cớ xông vào. Lúc thấy em đứng trước mặt, chông em mặt cắt không ra máu. Nhìn chúng còn chưa mặc đồ mà em phát điên lên, trái tim như ai đâm vỡ nát. Cảnh tượng rõ ràng như vậy mà hắn vẫn to mồm:
 
- Cô ấy đói quá lả đi phải vào đây nghỉ.
 
- Xong cho ăn chuối đỡ đói hả?
 
- Em hiểu lầm rồi, anh nói thật đó bọn anh chỉ là anh em thôi.
 
- Ừ anh em mà lên gi.ường với nhau thì tôi cũng hiểu 2 người anh em kiểu gì rồi, đói lả mà phải c.ởi cả quần áo ra cơ à. Nãy thấy hốc 2 bát phở to oành ngoài ngõ rồi mà.

Hôm đó bọn em cho con hồ ly đó 1 trận rồi chụp ảnh lại và bảo:
 
- Nếu mày còn léng phéng với chồng tao 1 lần nữa tao gửi video HD về cho bố mẹ mày luôn.
 
Nó van xin quỳ lạy, còn lão chồng em thì mặc đồ cun cút theo vợ đi về. Về nhà thì van xin quỳ lạy, lúc đó em bảo:
 
- Anh nhìn mặt thằng con anh đi, anh có thấy mình xứng đáng làm bố nó không? Mẹ con tôi có tội tình gì mà anh đối xử với chúng tôi như vậy?
 
- Anh biết tội rồi, anh sai rồi van em hãy tha thứ cho anh lần này, là anh bị cô ta quyến rũ.
 
- Anh hơn nó mấy tuổi mà anh bảo bị nó quyến rũ, có mà anh đi lừa nó ý. Muộn rồi nhà này không chứa chấp loại đàn ông bồ bịch. Đàn ông làm được thì nhận được, đừng đổ lỗi cho con đàn bà, nếu anh không muốn thì dù nó cởi váy ra trước mặt cũng vô ích đằng này nhắn tin rủ rê.
 
Đã 3 ngày trôi qua, em không nói với chồng câu nào. Em gọi điện trả chồng về cơ sở sản xuất và yêu cầu họp gia đình. Tuần sau em đi làm lại, nhưng thật sự không có chút tinh thần nào nữa. Đau khổ mệt mỏi kiệt quệ, mọi người khuyên em nên làm gì bây giờ đây?