Ngỡ tưởng chị sẽ lao vào cào cấu chồng mình và cô bồ. Nào ngờ chị cứ điềm nhiên như không khiến họ phải luống cuống kinh ngạc.
 
Ngày phát hiện ra chồng có bồ, chị khóc như mưa như gió. Phận đàn bà bị phản bội ai mà chẳng đau khổ chẳng sợ hãi. Chị cũng vậy, nghĩ đến cảnh gia đình tan vỡ chị run lên bần bật. Mỗi ngày trôi qua với chị cứ như địa ngục vậy, chị sợ các con sẽ biết bố mình là 1 người đàn ông lăng nhăng, sợ các con sốc và tổn thương nên cố giấu giếm mọi chuyện. Cũng vì thế mà chị không làm ầm lên, chị chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với anh khuyên anh nên dừng lại. Lúc đó anh quỳ gối van xin chị tha thứ, vì con vì gia đình nên chị gật đầu đồng ý dù nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng.

 
Ảnh minh họa
 
Những tưởng vì lòng bao dung đó anh sẽ sửa sai và toàn tâm toàn ý với vợ con, nào ngờ nửa năm sau anh lại lén lút qua lại với cô bồ kia. Lúc này chị không hề hay biết, ngày ngày chị vẫn chăm sóc con cái chu đáo. Sau cú sốc kia chị tự nhủ thay vì chờ người khác yêu thì hãy tự yêu lấy bản thân nhiều hơn cùng vì thế mà chị đẹp lên mỗi ngày, đàn ông vây quanh chị cũng không thiếu chỉ có điều chị chẳng hề để ý đến họ.
 
Rồi 1 ngày đẹp trời chị lại bắt gặp chồng mình tay trong tay với người đàn bà kia, giây phút đó chị không còn khóc được nữa có lẽ vì quá đau đớn khi bị chồng phản bội quá nhiều lần. Tình yêu mà chị dành cho chồng cũng vì thế mà trở nên héo úa. Chị loay hoay không biết nên làm gì cho cuộc hôn nhân này, nhìn các con mà lòng chị lại thắt lại. Mỗi đêm nằm cạnh người đàn ông mình đã gối ấp môi kề suốt 10 năm qua chị lại tự hỏi: “Sao anh có thể đối xử với mẹ con em như thế, em đã làm gì sai?”.
 
Nhiều lần nhìn anh diễn cảnh yêu vợ thương con thì chị lại nổi hết da gà. Chị thầm nghĩ sao người đàn ông này lại trở nên trơ trẽn như vậy, ngày xưa chị yêu anh ấy bao nhiêu thì giờ đây chị lại sợ hãi con người ấy bấy nhiêu. Sau nhiều đêm dằn vặt mất ngủ chị quyết định đưa con về ngoại chơi với lý do nghỉ lễ. Anh vui vẻ đồng ý. Vì biết đêm nào con cũng gọi facetime nên anh chăm chỉ ở nhà để vợ không nghi ngờ.
 
Nhưng sau vài hôm có việc gấp nên chị quay lại Hà Nội 1 mình. Chị dặn các con nếu bố có gọi cũng không cho bố biết mẹ về nhé để gây bất ngờ. Nhưng thực chất chị cũng muốn kiểm tra xem anh ta có đi với bồ không.
 
Nhưng điều xảy đến với chị còn tồi tệ hơn, chồng chị không đi nhà nghỉ mà đưa hẳn bồ về nhà để mây mưa. Nhìn đôi giày cao gót vứt chỏng chơ trước cửa mà tim chị như thắt lại. Chị nhẹ nhàng đi vào nhà rồi mở cửa phòng ngủ. Đập vào mắt chị lúc đó là cảnh tượng chồng với cô bồ trần như nhộng quấn lấy nhau, những tiếng trầm dục vang lên khiến chị chỉ biết chôn chân tại chỗ.
 
Khi phát hiện ra vợ đang đứng đó, anh vội vã đẩy cô bồ ra miệng ú ớ:
 
- Bà xã à, em... em về lúc nào vậy. Anh... anh...
 
Chị bặm chặt môi rồi gào lên nhìn anh:
 
- Nếu tôi không về thì có được chứng kiến cảnh tượng này không? Anh nên nhớ đây là giường của tôi đấy.
 
Nói rồi chị cúi xuống nhặt chiếc áo đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà ném cho cô ta rồi bảo:
 
- Em mặc vào đi, rồi mình nói chuyện. Yên tâm đi chị không động bàn tay của mình vào thân hình dơ bẩn của em đâu.
 
Sự bình tĩnh lẫn cách cư xử của chị khiến anh và cô bồ phải giật mình. Chị ra phòng khách ngồi chờ họ, lần này thực sự chị không còn gì để níu giữ. Anh khúm núm xin lỗi vợ rối rít, còn chị chỉ bình thản bảo:
 
- Em yêu chồng chị chứ?
 
Cô bồ lí nhí:
 
- Em yêu anh ấy, em biết yêu người có gia đình là sai nhưng em không thể ngăn nổi tình cảm của mình.
 
- Được rồi, vậy còn anh? Anh yêu cô ta hay chỉ là chơi bời.
 
- Anh... anh...xin lỗi, anh đã không làm chủ được bản thân. Xin em hãy đánh mắng anh đi, anh sai rồi anh không dám nữa đâu là cô ta dụ dỗ anh.
 
Cô bồ nghe thế liền ré lên:
 
- Anh đang nói gì thế, anh nói sẽ ly hôn vợ để đến với em cơ mà sao giờ anh lại dám trở mặt thế hả?
 
- Cô im đi, tôi nói thế bao giờ.
 
- Anh...
 
Nhìn người đàn ông mình từng dành cả tuổi thanh xuân để yêu và hơn 10 năm làm vợ chồng đang chối bỏ trách nhiệm mà chị chỉ biết nhếch mép:
 
- Không cần anh ta ly hôn đâu, chị sẽ là người viết đơn trước. Người đàn ông này chị cho em đấy, em cứ lấy mà dùng, nhưng hãy nhớ rằng anh ta có thể phản bội lại vợ con để ăn nằm qua lại với em thì cùng có ngày em sẽ bị phản bội lại thôi. Em đừng nghĩ mình xinh đẹp thì chồng chị sẽ thích em mãi, em đẹp nhưng có người còn đẹp hơn em. Hơn nữa cứ đi nhòm ngó hạnh phúc của người khác thì chẳng bền đâu em à. Vả lại chưa gì chồng chị đã chối bỏ em đây đẩy kia kìa, làm con giáp thứ 13 như em nếu bố mẹ cùng dòng họ mà biết chắc là vẻ vang lắm. Kể từ giây phút này nếu chị còn thấy em lảng vảng gần nhà chị thì đừng trách chị vô tình nhé còn anh từ nay không còn liên quan gì đến mẹ con tôi nữa, mời 2 người đi cho.
 
Cô bồ cúi gằm mặt xuống bẽ bàng còn chồng chị vẫn trơ trẽn van xin chị tha thứ. Chị đuổi họ ra khỏi nhà mặc họ cãi vã nhau bên ngoài, lúc này chị mới òa lên khóc. Chưa bao giờ chị lại nghĩ chồng mình dám đưa cả bồ về nhà ân ái trên chiếc giường của 2 vợ chồng như vậy. Đúng là cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được, có lẽ người đàn ông này chị không còn gì phải tiếc nuối nữa.
 
Còn cô bồ trẻ lúc này mới thấy mình ngu dại khi tin vào lời ong bướm gạ gẫm của người đàn ông đã có vợ để rồi giờ đây nhục nhã thế này. Thế mới nói sống ở đời đừng dại dột đi giành giật hạnh phúc của người khác để rồi tự rước họa vào thân, của đi mượn có bao giờ bên lâu.