Trong đám tang của nam sinh quên mình cứu 3 cô gái đuối nước, bà nội em khóc cạn nước mắt thẫn thờ hỏi mọi người xung quanh: “Răng bịt hắn lại?”…
 
Ngày đưa thi thể nam sinh quên mình cứu 3 cô gái đuối nước về quê nhà, xóm 6, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bao trùm không khí tang thương. Hình ảnh cụ bà 92 tuổi tóc bạc, ngồi xe lăn thẫn thờ cạnh quan tài cháu nội khiến ai nhìn cũng không kìm được nước mắt.


 
“Răng bịt hắn lại?”
 
Nhã là con trai thứ 6 trong gia đình, hoàn cảnh của em vô cùng éo le. Trong ngôi nhà lụp xụp tại quê nhà, bà nội em 20 năm ngồi xe lăn, bố bị tai biến, mẹ thường xuyên đau ốm, anh trai bị câm… Chỉ còn 1 tháng nữa thôi em sẽ tốt nghiệp đại học có thể trợ giúp bố mẹ chèo chống gia đình.
 
Trong đám tang của Nhã, bà con họ hàng, làng xóm láng giềng người ra vào đông đúc nhưng hình ảnh bà nội của nam sinh đầu đội vành khăn trắng khóc cạn nước mắt lại trơ trọi, đau đớn tột cùng. Nhìn cháu nội nằm trong quan tài có nắp kính che bên trên, bà cụ  ngồi ngẩn ngơ hỏi đi hỏi lại 1 câu: “Răng bịt hắn lại?” khiến ai cũng xót xa.


 
Nước mắt cạn khô vì đứa cháu bé xấu số.
 
Một người quen của gia đình Nhã cho biết từ nhỏ nhã đã rất quấn bà. Từ khi Nhã đi học đại học bà cụ nhớ cháu đến nỗi gọi cả tên cháu trong mơ. : “Có nhiều đêm mơ sàng, bà kêu tên Nhã, răng lâu rứa chưa thấy về. Rồi lúc về quê bà lại bảo rày có đi nữa không, thôi rày đừng đi học nữa…
 
Nỗi đau thương mất mát “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh" này chẳng gì có thể bù đắp được. Hình ảnh người bà ngồi xe lăn với bóng người đau đớn trước quan tài cháu trai ấy đã khiến tất cả phải rơi nước mắt.
 
Đưa tin về vụ nam sinh viên qua đời sau khi cứu được 3 nữ sinh bị sóng biển cuốn, Báo Đất Việt cho biết hiện thi thể em Nguyễn Văn Nhã (SN 1998, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã được đưa về quê nhà yên nghỉ.


 
Sự ra đi của nam sinh khiến thân nhân, xóm làng đau thương, xót xa trong lòng.


 
Nguyễn Văn Nhã là con trai thứ 6 trong gia đình.
 
Theo đó vào chiều tối 30/4 tại bãi tắm tự phát qua thôn Tân An, xã Phú Thuận, nhóm nam nữ sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế tụ tập tắm biển. Không may 3 nữ sinh Hoàng Thị Tr., Nguyễn Thị H. (SN 2002, trú tại tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị H. (SN 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa) bị đẩy đến vũng sâu kéo dài khoảng 200-300m. Thấy bạn gặp nguy hiểm, nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã đã vội vàng bơi ra ứng cứu.


 
Chiếc xe cứu thương đưa Nhã về với gia đình.
 
Sau khi đẩy 3 nữ sinh vào bờ an toàn, em Nhã đuối sức bị cơn sóng lớn đẩy ra xa rồi nhấn chìm. 30 phút sau nam sinh mới được người dân mang lên bờ nhưng em đã không qua khỏi.


 
Nước mắt đau thương của ông Nguyễn Đức Nhân (SN 1959) – bố của Nhã.


 
Bà Nguyễn Thị Hữu – mẹ của Nhã gần như kiệt sức vì mất con trai.
 
Được biết Nhã đang là sinh viên năm 4 ngành công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học – Đại học Huế. Hoàn cảnh gia đình Nhã vô cùng khó khăn nên đã được giáo xứ Lâm Xuyên (Yên Thành) hỗ trợ đón em về với gia đình./.