Giữa lũ lụt ở Quảng Trị, 2 tổ công tác của Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với Bộ đội Biên Phòng đã đưa thi thể cán bộ công an hy sinh trở về sau hơn 20 "xẻ" rừng.
 
Theo báo Vietnamnet đưa tin, tính đến 17h30 ngày 20/10, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau hơn 20 giờ "xẻ" rừng, lội suối trong điều kiện địa hình hiểm trở và thời tiết xấu, đội công tác đang trên đường đưa được thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng ra ngoài.


 
Hình ảnh ghi nhận trong quá trình đón liệt sĩ về đất mẹ.


 
Quá trình đưa thi thể liệt sĩ trở về vô cùng gian nan do địa hình bị chia cắt bởi mưa lũ.

 
Đội công tác thay nhau gánh thi thể đồng đội.
 
Tối cùng ngày, công an huyện Hướng Hóa phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng Hướng Lập đã đưa thi thể cán bộ công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ra đến xã Hướng Phùng (nơi đặt Sở chỉ huy tìm kiếm cứu hộ cứu nạn), để lên xe cứu thương chở về trung tâm huyện Hướng Hóa.
 
Quá trình đưa thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng (31 tuổi, Công an xã biên giới Hướng Việt, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về quê gặp nhiều trở ngại do quãng đường xa, địa hình đồi núi hiểm trở và nguy cơ núi tiếp tục sạt lở rình rập bất cứ lúc nào.


 
Đội công tác hơn 20 cán bộ, chiến sĩ băng rừng.


 
Hình ảnh xót xa khi đón thi thể liệt sĩ trở về.
 
Cũng theo vị Trưởng công an huyện Hướng Hóa cho hay, đội công tác đã thay phiên nhau khiêng thi thể liệt sĩ băng qua biên giới Lào bằng đường núi rồi vòng về xã Hướng Việt (H.Hướng Hóa, Quảng Trị).
 
Quãng đường dài đến hàng chục km, nhiều đoạn nước sông suối dâng cao khiến lực lượng cứu nạn phải nối dây để bám vào. Lực lượng cứu nạn với hơn 20 cán bộ, chiến sĩ phải xếp thành hàng, thay nhau gánh thi thể của đồng đội lên bờ.


 
Nước lũ dâng cao khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.


 
Trong đội công tác có 2 cán bộ, chiến sĩ bị thương trong quá trình đi đón đồng đội.


 
Đội công tác phối hợp với Bộ đội Biên Phòng đã đưa thi thể ra khỏi hiện trường sau hơn 20 giờ băng rừng, lội suối.


 
Lực lượng cứu nạn bám dây vượt dòng nước lũ đưa thi thể ra ngoài. Ảnh Thanh Niên


 
Đoàn tìm kiếm cứu nạn đã đưa được thi thể cán bộ công an hy sinh trở về. Ảnh Vietnamnet


 
Thi thể liệt sĩ Trương Văn Thắng được xe cứu thương chở về quê nhà. Ảnh Thanh Niên
 
Báo Thanh Niên thông tin thêm, riêng 2 cán bộ bị thương trong quá trình tiếp cận thi thể liệt sĩ, Bộ đội Biên phòng sẽ sớm tiếp cận theo đường rừng để đưa họ ra khỏi vùng nguy hiểm.
 
Đón thi thể cán bộ công an hy sinh trong lúc cứu nạn
 
Theo đưa tin, ngày 19/10, Công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) đã thành lập một tổ công tác gồm 10 chiến sỹ công an với mục đích sớm đưa thi thể cán bộ công an hy sinh trên đường cứu nạn và đưa ra khỏi khu vực bị cô lập.
 
Cơ quan chức năng cũng cho biết, hiện tuyến đường Hồ Chí Minh nhiều đoạn bị tắc nghẽn nghiêm trọng do bị ảnh hưởng bởi sạt lở núi. Chính vì vậy, tổ công an có nhiệm vụ giúp người dân địa phương tiếp cận hiện trường, nơi thi thể cán bộ công an đang nằm lại theo một lối đi khác.
 
Trao đổi với PV, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung - Trưởng công an huyện Hướng Hóa xác nhận, tổ công tác đã được trang bị đầy đủ lương thực, tăng võng, sẵn sàng đi bộ xuyên rừng, men theo biên giới Lào để tiếp cận khu vực nguy hiểm.
 
Khoảng 12h trưa ngày 19/10, tổ công tác đã bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. Tổ công tác di chuyển theo đường rừng từ xã Hướng Phùng, băng qua sát biên giới Lào. Từ đây, họ tiếp tục men theo bờ sông Sê Băng Hiêng để vào đến chân núi Tà Rùng. Cuối cùng, 10 chiến sĩ công an sẽ lội suối, trèo núi Tà Rùng để tiếp cận Hướng Việt.
 
Sau đó, tổ công tác sẽ tiến hành khâm liệm rồi dùng tăng võng để đưa thi thể thượng úy Trương Văn Thắng trở về với thân nhân.
 
Trước đó, vào buổi chiều ngày 17/10, ngay sau khi nhận tin báo có 7 người dân đi làm rẫy ở xã Hướng Việt bị mất tích. Xã Hướng Việt đã nhanh chóng lập đoàn công tác gồm 7 người lên đường ứng cứu. Đáng nói, thượng úy Trương Văn Thắng (31 tuổi) - cán bộ công an H. Hướng Hóa hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, khu vực mà đồng chí Thắng nằm lại bị cô lập do ảnh hưởng của sạt lở núi ở tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây nên thi thể vị cán bộ này vẫn chưa được đưa ra ngoài./.