Những ngày vừa qua khi các quy định từ Luật phòng chống tác hại của rượu, bia được Chính phủ ban hành được thực thi, đã có không ít trường hợp “lách luật” được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dân tình được phen “cười ra nước mắt”. Nào là “bỏ của chạy lấy người”, rồi thì xuống xe tắt máy dắt bộ suốt đoạn đường có CSGT,… thậm chí là vác luôn chiếc xe đạp lên vai để bình yên đi qua chốt kiểm tra giống như người đàn ông này chẳng hạn. Thôi thì vì trót uống rượu trước đó mà giờ bị phạt chắc là bán xe đi cũng chẳng đủ tiền nộp, nên đành nghĩ ra “hạ sách” ấy thôi.

 
Đi xe đạp cũng bị tuýt còi để thổi nồng độ cồn như thường nhé. (Ảnh: Dân Việt)
 
Uống rượu xong rồi vác xe đạp, hiên ngang đi qua chốt CSGT
 
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông, trên vai là chiếc xe đạp cũ, bình thản bước đi qua chốt kiểm tra của CSGT đã gây chú ý đặc biệt. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những ngày gần đây, cư dân mạng không "rần rần" chia sẻ thông tin về mức phạt dành cho người điều khiển xe đạp trên đường khi sử dụng rượu bia.
 
Theo chia sẻ của dân tình thì người đàn ông này đã uống một chút rượu trong tiệc tất niên và đây chính là cách để tránh phải thổi nồng độ cồn. Quả thật với mức phạt 600000 đồng dành cho người đi xe đạp, chắc phải dùng kế này thôi chứ lấy đâu ra tiền để nộp bây giờ. Đành vác nguyên “con ngựa sắt” lên vai đi hiên ngang qua chốt để chứng minh mình vẫn đủ… tỉnh táo vậy!
 

 
Hình ảnh “sáng” nhất mạng xã hội hôm nay đây rồi. (Ảnh chụp màn hình)
 

 
Tới tận 3 chiến sĩ CSGT đứng hình luôn. (Ảnh: Hữu Linh)

 
Người đàn ông vác xe chào thân thiện. (Ảnh: Hữu Linh)

 
Thế này thì anh cũng bó tay với chú rồi. (Ảnh: Hữu Linh)
 
Đi xe đạp vẫn bị thổi nồng độ cồn như thường
 
Từ ngày 1/1/2020, Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực đối với người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 - 24 tháng. Người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 30 – 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng nếu nồng độ cồn ở mức cao nhất. Mức phạt cho người đi xe đạp, xe thô sơ vi phạm từ 400000 - 600000 đồng.
 
Theo đó, đã có rất nhiều trường hợp người điều khiển xe đạp bị tuýt còi để thực hiện kiểm tra và phần đông đều tỏ ra khá ngỡ ngàng vì từ trước tới nay, chưa từng nghe “đi xe đạp uống rượu cũng bị thổi nồng độ cồn”. Và tất nhiên, nếu bạn điều khiên xe đạp mà có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép cũng sẽ không tránh khỏi án phạt đâu nhé.
 





 
Người đi xe đạp khá bất ngờ khi bị yêu cầu thổi nồng độ cồn. (Ảnh: Việt Nga)
 
Đúng là hành động bá đạo để “lách luật” đây mà!
 
Hình ảnh “bá đạo” của người đàn ông hiên ngang vác cả xe đạp đi qua chốt CSGT được chia sẻ rần rần khắp mạng xã hội, kèm theo những bình luận không thể hài hước hơn. Người thì cho rằng, vị tài xế này đích thị là tấm gương sáng chói cho 500 anh em noi theo khi lỡ uống vài chén rượu mà vẫn phải lái xe về. Có dân tình lại đua nhau thả “haha” bởi biểu cảm trên gương mặt của các đồng chí CSGT khi “bất lực” nhìn “con mồi” bình thản lướt qua.

 
Cư dân mạng bình luận hài hước trước màn vác xe của người đàn ông “bá đạo”. (Ảnh chụp màn hình)
 
Hiện tại, hình ảnh “sáng” nhất mạng xã hội của người đàn ông “lầy lội” này vẫn được truyền tay nhau khắp các diễn đàn trẻ với nhiều ý kiến bình luận khác nhau. Quả đúng là trong cái khó ló cái khôn, nhìn ông anh bình thản vác nguyên con xe đạp lên vai thế kia thì chắc các chiến sĩ CSGT cũng phải phì cười chứ nói gì đến chuyện bắt phạt nữa.
 
Từ xe đạp đến xe máy đều dính chốt kiểm tra nồng độ cồn và phạt nặng
 
Thực thi theo đúng quy định của pháp luật, từ ngày 1/1/2020, trên khắp các địa phương của cả nước, các chiến sĩ CSGT đã ra quân lập chốt tiến hành công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.
 
Theo đó, tất cả mọi người khi điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ, bao gồm ô tô, xe máy, xe đạp và các phương tiện thô sơ đều có khả năng bị tuýt còi và yêu cầu thực hiện thổi nồng độ cồn.
 
Đối với người đi xe đạp, đa số đều tỏ ra khá bối rối, thậm chí là bực bội bởi từ trước đến nay chưa hề nghe tới chuyện uống rượu, bia mà lái xe đạp cũng bị phạt nặng như thế.
 
Riêng với người lái xe máy thậm chí còn tính tới nước “bỏ của chạy lấy người” vì số tiền phạt quá cao, còn hơn cả giá trị chiếc xe mà anh ta đang điều khiển.