Chia tay bạn gái với chiếc "sừng to to" trên đầu, người đàn ông ngậm ngùi mất cả chì lẫn chài khiến dân tình bức xúc.
 
Theo "định luật" của tình yêu, chia tay không đòi lại quà là hợp tình hợp lý. Thế nhưng đã trở thành người dưng nước lã rồi mà nợ còn không trả, lại thêm cả khoản tình phí cực gắt thế này thì phải xem lại.
 
Đôi khi cái giá phải trả cho việc mọc thêm "chiếc sừng" trên đầu lại là cuốn sổ tiết kiệm hơn 50 triệu.
 



 
Bài đăng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
 
Yêu nhau 3 năm được gì chưa thấy chỉ thấy mất hết, chả còn chi. Không người yêu, không vợ, giờ đến cả cuốn sổ tiết kiệm hay chiếc laptop cũng đi theo luôn. Tình phí như thế này thì có lẽ hơi đắt đỏ, vậy ai trả tiền cho thanh xuân của mấy gã đàn ông? 
 
Tiền chứ đâu phải là cỏ rác. Rõ ràng dù với bất cứ lý do gì thì việc cầm và sử dụng tiền mà người khác làm ra khi chưa được phép chẳng hề hợp lý chút nào. Nói một cách khác, điều đó không khác gì việc ăn trộm một cách trắng trợn.
 









 





 







 
Đoạn tin nhắn gây phẫn nộ.
 
Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ và bức xúc vì hành động của người bạn gái.
 
"Thật sự mình khuyên mọi người là khi yêu nhau thì nên độc lập tài chính, đừng có sĩ mà đưa tiền cho người yêu giữ dùm hay là xài tiền chung của nhau. Tốt nhất là tiền ai nấy xài, cùng nhau lo, ai nhiều tiền thì lo nhiều, ai ít thì lo ít, chứ một người lo hết cũng không ổn đâu!
 
Bài học xương máu của mình đây, tiền dành dụm được bao nhiêu cũng ngu đưa cho con người yêu cũ giữ, thế là nó nói "mẹ em kẹt tiền em đưa mẹ rồi". Ôi, không có ngày trả... đòi thì chia tay luôn" - tài khoản Yun Nguyen.
 
"Mình cũng là con gái mà sao đọc mình thấy bạn nữ này lạ thật. Bạn nam kia có bảo gởi giữ hộ rõ ràng mà có cho đâu giờ ngang ngược. Mất mặt phụ nữ chị em chúng mình quá" - tài khoản Tracy Truong.
 
"Sao trên đời lại có những người như vậy nhỉ? Thật đáng sợ" - tài khoản Phạm Thị Phượng.
 
"Đọc mà tức 7 màu thấu cạn tâm chi. Có gia đình rồi sống để đức cho con cái, 55 triệu chứ không phải 55 ngàn. Tiền mồ hôi sôi nước mắt của người ta mà thành 1 cục tiền từ trên trời rơi xuống trong mắt bà chị, chán. 
 
Mấy ông mấy bà dù có thương người yêu cỡ nào tiền bạc cũng nên sòng phẳng. Chán thật sự" - bạn Minh Trang.

 
CDM bất bình lên tiếng.
 
Nói gì thì nói, chuyện tiền bạc trong yêu đương cứ phải sòng phẳng cho hợp tình hợp lý. Sau này khi đã về chung một nhà và có những mối lo chung thì mới nên "góp gạo, thổi cơm chung". Bạn thấy sao về điều này?
 
* Bài viết tổng hợp bình luận của cộng đồng mạng.